Ông Monti. |
"Tôi đang tự hỏi chẳng lẽ nên cấm cửa bóng đá ở Italy trong hai hoặc ba năm", Monti nói. "Thật buồn khi bóng đá, vốn là hiện thân của thể thao, tuổi trẻ, chiến đấu và niềm tin lại trở thành đầy rẫy những gian dối và lừa đảo".
Phát ngôn của người đứng đầu chính phủ Italy được đưa ra chỉ vài ngày sau khi 19 người - trong đó có thủ quân Stefano Mauri của Lazio - bị bắt vì nghi án dàn xếp tỷ số.
Monti nói rằng vụ bê bối này đã tạo nên "nỗi buồn sâu rộng" trên toàn đất nước, chỉ sau 6 sau vụ Calciopoli đình đám liên quan đến một số đội bóng lớn như Juventus, Milan...
Dẫu vậy, Monti cũng khẳng định ý định cấm cửa Serie A chỉ là suy nghĩ của cá nhân ông chứ không phải là đề xuất chính thức.Gần đây cảnh sát đã tiến hành lục xét hơn 30 căn nhà - trong đó có của các cầu thủ, huấn luyện viên cũng như lãnh đạo một số câu lạc bộ ở Serie A, Serie B và các giải đấu thấp hơn.
HLV của Juventus Antonio Conte, người vừa đưa "Bà Đầm Già" đến với chức vô địch Serie A đầu tiên kể từ sau vụ Calciopoli, cũng bị thẩm tra.
Cảnh sát còn đến tận địa điểm đội tuyển Italy đang tập trung chuẩn bị cho Euro 2012 để chất vấn hậu vệ trái Domenico Criscito.
Liên đoàn bóng đá Italy đã thông báo: Để làm rõ sự liên quan của Criscito, cầu thủ đang thi đấu cho Zenit St Petersburg của Nga có thể sẽ không được chọn tham dự Euro 2012.
Vụ bắt giữ diễn ra hôm thứ hai vừa qua là một phần trong quá trình điều ra toàn diện của giới chức Italy từ năm ngoái. Cựu tiền vệ thủ quân của Atalanta và tuyển thủ Italy Cristiano Doni đã bị cấm thi đấu 3 năm rưỡi vì dính dáng đến bê bối dàn xếp tỷ số ở Serie B mùa trước.
Atalanta, đội mới thăng hạng từ Serie B, sẽ bị trừ 6 điểm mùa này.
Cựu tiền đạo của Lazio và đội tuyển Italy Giuseppe Signori cũng bị cấm thi đấu 5 năm. Ngoài ra còn 15 cầu thủ khác bị treo giò từ một đến 5 năm.
Hà Uyên