Làm khách trên đất Đức là cơn ác mộng với Real Madrid, nhưng cách họ thua đậm Dortmund hôm qua vẫn gây sốc, ngay cả với những thành viên đội bóng.
"Hôm nay, chúng tôi đã không thi đấu với thái độ đúng mực. Tôi là người đầu tiên như thế. Chúng tôi sẽ phải ngồi lại với nhau để nhìn lại trận đấu một cách thấu đáo để rút kinh nghiệm", Ramos nói sau trận.

Tuy nhiên, đội phó của Real cũng thừa nhận Dortmund hoàn toàn xứng đáng chiến thắng: "Họ chơi hay hơn hẳn. Khi lá thăm đưa chúng tôi vào chung cặp với Dortmund, mọi người cứ nghĩ chúng tôi gặp may, nhưng thật sự họ là một đội bóng rất mạnh".
Giống Mourinho, Ramos vẫn lạc quan với cơ hội của Real ở lượt về: "Chúng tôi vẫn còn trận lượt về trên sân nhà, nơi chúng tôi sẽ phải cố gắng tối đa ngay từ những phút đầu tiên. Đã đến lúc, Real phải có mặt trong một trận chung kết Champions League".
Khi được hỏi về việc Ramos chê bản thân và cả đội chơi thiếu quyết tâm, máu lửa, Mourinho tỏ ra xuề xòa: "Nói về thái độ thì nặng nề quá, tôi nghĩ đơn giản là đối thủ chơi quá hay. Sergio nhạy cảm, nhưng là một cầu thủ lớn, cậu ấy hẳn rất thất vọng về kết quả. Tôi cũng lặng đi một phút vì đội thua quá đậm".
* Ảnh ghép hài hước về trận Dortmund - Real.
Phương Minh