From: Phuong Le
Sent: Tuesday, March 02, 2010 8:58 PM
Trong hoàn cảnh của bạn việc đó rất dễ xảy ra. Bạn nên nhớ rằng quan hệ của bạn với sếp chỉ là công việc. Bạn đang đi quá xa rồi. Điều đó đã rõ ràng. Vì sếp của bạn đã có gia đình nên hậu quả sẽ không lường hết được.
Bản thân bạn lúc đó tuy không say nhưng đã chấp nhận việc ấy cho thấy chính bạn cũng không muốn giữ mình. Nếu như ở xứ người cảm thấy cô đơn thì có thể trò chuyện với nhau như hai người bạn thân, bạn sẽ cảm thấy được ấm áp hơn. Để xảy ra việc đó chỉ là biện luận mà thôi nếu bạn hiểu được như vậy thì mình nghĩ bạn đã làm khác đi. Bạn hãy tránh những tình huống có thể tạo điều kiện cho mầm mống chuyện ấy thì chắc sẽ không có chuyện gì.
Về phần sếp của bạn, tuy bạn đã cự tuyệt nhưng anh ta vẫn tiếp tục cho thấy anh ta không phải vì một phút xao động mà đã có ý đồ không tốt. Bạn hãy thẳng thắn với anh ta với thái độ dứt khoát, mình tin rằng anh ta sẽ ngưng lại hành động đó ngay. Kết quả chỉ còn phụ thuộc vào thái độ của bạn mà thôi.
Chúc bạn vượt qua được.