From: Dung Pham
Sent: Friday, March 12, 2010 9:34 AM
Buổi sáng tranh thủ đọc qua mấy tin tức trên VnExpress.net, đây là thói quen của tôi. Qua mục Tâm sự tôi biết tâm sự của bạn Thanh, tôi không có nhiều thời gian để nói nhiều, tôi chỉ nói ngắn gọn thế này.
Tôi là Phạm Minh Dũng, năm nay tôi cũng 28 tuổi, qua tâm sự của bạn tôi rất thông cảm và hiểu cho bạn. Tôi hiểu sếp của bạn vì tôi cũng là một người đàn ông, cũng từng không vượt qua ý chí của bản thân mình, từng qua đêm với một người con gái nhiều lần cho dù chúng tôi không yêu nhau.
Trước tiên tôi đưa ra ý kiến thế này, sếp của bạn tiếp tục tìm bạn và tìm cách qua đêm với bạn nữa. Nếu bạn lại yếu lòng một lần nữa thì chuyện này sẽ tiếp tục có những lần sau bởi sếp của bạn sẽ không dừng lại.
Còn đây là ý kiến của tôi cho riêng bạn, bạn hãy cương quết không để lần thứ hai tiếp diễn, hãy cương quyết với bản thân mình hơn vì tương lai của bạn. Sếp bạn là người đã có gia đình, một người đàn ông thành đạt không dễ từ bỏ gia đình của mình. Hơn nữa bạn không bao giờ muốn mình là người phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác đúng không?
Quan hệ của bạn và sếp bạn chỉ cho phép là quan hệ đồng nghiệp thôi. Hãy coi chuyện đã qua là một kỷ niệm, một bài học bình thường của cuộc sống.
Chúc bạn vững tâm hơn và sơm trở lại công việc và cuốc sống của bạn!
Phạm Minh Dũng