Chồng không có việc ổn định nên thu nhập chẳng đâu vào đâu, hầu như mình tôi gồng gánh. Do áp lực kinh tế, ngoài giờ hành chính tôi bán hàng online thêm để kiếm thêm. Chỉ buổi trưa, buổi tối hoặc ngày nghỉ tôi mới livestream bán hoặc đăng bài viết, nếu có khách thì đi ship; tôi tuyệt đối không làm giờ hành chính. Việc bán của tôi cũng không được nhiều tiền, chỉ đủ thêm tiền nhà và tiêu vặt thôi.
Lúc đầu, thấy tôi bán hàng online, ở cơ quan xì xào, cười chê, giống như nghĩ tôi bán hàng đa cấp, trong khi tôi chỉ bán thực phẩm chức năng của công ty có thương hiệu. Mỗi lần tôi livestream hay đăng bài, không ai like hoặc mua cho tôi một sản phẩm dù họ bị vấn đề mà sản phẩm tôi bán có thể chữa khỏi. Trong công việc, chẳng ai không mắc lỗi; thế nhưng tôi làm sai một xíu là cấp trên mượn cớ nói chỉ mải bán hàng, không lo công việc. Thi thoảng buổi trưa hay giờ nghỉ tôi đi giao hàng có gặp sếp nữ. Hôm nay sếp nữ gọi tôi vào phòng trao đổi, nói tôi không nên bán hàng online vì người khác nhìn vào sẽ nghĩ không lo làm mà lại có thời gian bán hàng, ăn lương nhà nước mà vậy người dân họ ý kiến (sếp nữ trước giờ soi tôi nhiều). Tôi rất buồn và không biết phải làm sao, nếu không bán hàng thêm thì hoàn cảnh tôi rất khó khăn.
Phượng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc