From: Le Anh Quan
Sent: Friday, October 26, 2007 10:42 PM
Subject: Toi lam theo su mach bao cua trai tim
Chào các bạn độc giả VnExpress,
Tôi là Lê Anh Quân, tác giả của câu chuyện “ Bị ép lấy cháu sếp”. Trước hết, tôi xin cảm ơn Ban biên tập đã cho đăng câu chuyện của tôi để tôi có thể giãi bày tâm sự của mình lên diễn đàn và đón nhận ý kiến của các độc giả trên khắp mọi miền của tổ quốc. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến các bạn độc giả đã dành thời gian đọc bài viết của tôi và đã cho tôi những lời khuyên chân thật.
Tôi đã đọc hết lời khuyên của các bạn và đã suy nghĩ suốt tuần qua để đưa ra một quyết định cuối cùng. Hôm qua, tôi đã gặp riêng bác của cô ấy, đồng thời là sếp của tôi. Tôi đã trình bày về những suy nghĩ của tôi về công việc, tình yêu, hôn nhân, gia đình…
Trước những suy nghĩ chân thành và thẳng thắn của tôi của tôi, sếp hơi giật mình vì tôi dám từ chối tình cảm của một cô gái trẻ, giỏi giang, khá xinh và đặc biệt cô ấy có bố làm trên một bộ khá to.
Cuối cùng sếp cũng hiểu nếu tôi lấy cháu ông thì cuộc hôn nhân sẽ không có hạnh phúc. Vì không có tình yêu nên sẽ là địa ngục cho cả tôi và cháu gái ông ấy. Đó là điều mà ông ấy cũng như gia đình cô ấy không mong muốn. Trước khi ra về, ông đã siết chặt tay tôi với lời khen về sự dũng cảm của tôi.
Về phần cô cháu gái sếp, cô ấy vừa thi đỗ học bổng đi học master về CNTT ở nước ngoài nên có thể cô ấy sẽ đi nước ngoài học vài năm. Tôi mừng cho sự chăm học của cô ấy và mong cô ấy sẽ tìm thấy một nửa ở chân trời mới.
Cuối cùng, một lần nữa, tôi xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đến câu chuyện của tôi.
Các bạn có thể viết thư trực tiếp cho tôi theo địa chỉ: leanhquan762007@yahoo.com
Good Luck,
Lê Anh Quân