Từ: Thọ
Đã gửi: 08 Tháng Bảy 2012 11:57 SA
Gửi chị Ngọc, chị Dung và những người phụ nữ khác!
Tôi đã đọc những dòng tâm sự của các chị, một người thì trách cứ, băn khoăn, lo ngại muốn xin lời khuyên trên diễn đàn này. Một người thì đã thấy dằn vặt, day dứt vì những điều mình đã làm. Tôi đã cố gắng đặt mình vào trường hợp các chị và cố gắng làm sao để thông cảm nhưng sao thấy khó quá.
Các chị nghĩ đó là tình yêu? Chẳng phải, người mà các chị đầu gối tay ấp hàng ngày mới thực là tình yêu. Tình yêu phải được pháp luật, xã hội, gia đình và tổ tiên công nhận qua đăng ký hôn nhân và lễ cưới linh đình. Thử hỏi nếu sếp chị, người mà các chị có con, họ không chức sắc, không nhiều tiền của, không vị trí xã hội và điều quan trọng nhất là không hơn chồng chị thì liệu chị có trao thân như vậy không? Câu trả lời chắc là không.
Sự việc đã đến nước này rồi thì hãy giữ lấy bí mật đó, tỉnh táo quay về chăm sóc chồng con chu đáo. Nhưng đến một lúc thích hợp thì cũng phải thú nhận và xin lỗi chồng con. Vì sự thật phải trả về với sự thật.