From: Hoa dong noi
Sent: Thursday, May 21, 2009 5:07 PM
Tâm à,
Chẳng phải bây giờ bạn mới biết là rất nhiều đàn ông xung quanh mình mang họ Sở đó sao? Bạn thật dại dột và kém hiểu biết. Sếp của bạn, như nhiều người gọi, chính xác là một gã họ Sở thời hiện đạị. Anh ta đã tính hết đường đi nước bước để chinh phục bạn và tỏ ra rất chuyên nghiệp đấy. Bạn thì chỉ nhìn thấy cái hào nhoáng bề ngoài của anh ta (là học vấn, địa vị, sự ga lăng) mà cứ say say tỉnh tỉnh. Anh ta lừa tình có kịch bản hẳn hoi mà chỉ bạn không nhận thấy đấy thôi.
Bạn đừng có ngồi đó mà khóc lóc làm gì, lại còn phí thời gian mà nhớ mong anh ta nữa. Hãy coi như đó là một sự bố thí của bạn cho cái thói háo ngọt và thích của lạ của anh ta.
Phật pháp dạy rằng: Gieo nhân nào gặp quả nấy. Hãy coi như đây là một tai nạn đầu đời. Hãy ngẩng cao đầu và bước tiếp. Nếu bạn là một cô gái sống tốt, có hiểu biết, có nhân cách và tâm hồn đẹp, bạn sẽ gặp một người đàn ông tốt cho cuộc đời mình.
Hãy quên cái gã Sở Khanh ấy đi nhé, và hãy bảo những người con gái khác đang trong tầm ngắm của anh ta là hãy cảnh giác. Nếu cô gái nào cũng cứng rắn và sống bản lĩnh thì lão họ Sở kia có thể làm được gì kia chứ?
Thật đáng buồn là ngày nay có nhiều người đàn ông đang bị tha hóa về đạo đức. Tại sao họ có thể đánh đổi danh dự, nhân phẩm và đôi khi cả sự nghiệp, gia đình vì những thứ mà lẽ ra không dính líu đến "nó", họ sẽ vẫn là những người đàn ông có tư cách và đạo đức, vẫn là người chồng, người cha mẫu mực.
Cái ranh giới giữa có đạo đức và phi đạo đức, giữa có nhân cách và phi nhân cách thật mong manh. Nếu đàn ông không xác định và xây dựng cho mình một giá trị đích thực giữa xã hội, giữa cộng đồng và gia đình thì họ thật dễ dàng lao theo những cám dỗ tầm thường và dục vọng thấp hèn.
Chúng ta cần phải thấy rằng chân giá trị là ở những con người (kể cả nam hay nữ) sống đẹp, sống bản lĩnh, say mê học hỏi, cống hiến cho xã hội và hết lòng vì gia đình, vì người thân và tổ ấm của mình. Còn những người đàn ông chỉ suốt ngày loanh quanh ở tửu - sắc thật đáng phận thấp kém.
Đàn ông như sếp họ Sở của Tâm trong đời còn nhiều lắm. Hãy khinh rẻ họ và quên họ đi bạn nhé.
Chúc bạn lấy lại sự thanh thản trong tâm hồn.