Chủ tịch, Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị lừng lẫy một thời với đòn bẩy tài chính, nay bị mất chức, bị bắt, truy nã. Còn sếp chứng khoán bị coi là "dở hơi", nay ung dung với lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng.
Tháng 11/2011, thị trường OTC rúng động trước vụ lừa đảo tài chính của nữ đại gia, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Phương Đông (ORS), bà Huỳnh Thị Huyền Như. Với mối quan hệ sẵn có và cam kết trả lãi khủng lên tới 7% một tháng trong thời điểm thị trường chứng khoán trầm lắng kéo dài, bà Như đã huy động được nhiều nhà đầu tư góp vốn cho mình.
Sau một thời gian trả lãi sòng phẳng, người phụ nữ này biến mất cùng số tiền nợ lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Ngay sau khi nữ đại gia bị tạm giữ để điều tra, chứng khoán Phương Đông lập tức tổ chức đại hội cổ đông bất thường để miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của bà này.
Gần đây nhất, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt (LVS), người đã từ nhiệm trước đó một năm, bị bắt theo đơn tố cáo của Hội đồng quản trị. Trong thời gian còn tại chức, ông Hoàng Xuân Quyến đã ký kết trái phép một số hợp đồng nhận thế chấp cố phiếu OTC để khách hàng vay tiền với giá trị lớn. Sau vụ việc trên, LVS đã miễn nhiệm đối với ông Quyến, thay thế toàn bộ Ban điều hành, tăng cường giám sát, tinh giảm biên chế để đưa hoạt động trở lại ổn định.
Cuối năm 2011, ông Trương Duy Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Hà Thành (HASC) biến mất cùng khoản nợ lên tới hơn 100 tỷ đồng. Trước đó, từ năm 2009 đến 2011, ông Trương Duy Sơn đã vận động nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch và thành lập nhóm VIP1, trong đó, ông này trực tiếp đặt lệnh. Quá trình kinh doanh, ông Sơn đã thua lỗ hơn 144 tỷ đồng.
Để bù đắp khoản lỗ trên, Chủ tịch HASC đã chỉ đạo nhân viên lập khống chứng từ nhằm cân đối lệnh mua bán, dùng tài liệu này vay ngân hàng hơn 115 tỷ đồng, chi trả các khoản lỗ và tiếp tục kinh doanh. Khi không còn khả năng thanh toán, vị này bỏ trốn.
Sau hàng loạt những vụ việc này, các công ty chứng khoán liên quan đều lỗ nặng. ORS có kết quả kinh doanh âm tới 40 tỷ đồng, LVS kết thúc năm 2011 với mức lỗ hơn 15 tỷ đồng. HASC lỗ trước thuế và sau thuế 37,7 tỷ đồng trong khi năm 2010 vẫn lãi hơn 12 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2011, HASC có khoản tiền gửi ngân hàng hơn 11 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 150 tỷ đồng thì lỗ lũy kế đã lên tới hơn 120 tỷ, tương đương 80%.
Từng đưa đòn bẩy tài chính lên cao nhất khối công ty chứng khoán, Công ty chứng khoán Sacombank (SBS) và Công ty chứng khoán Thăng Long (TLS) đang phải nếm trái đắng vì nợ xấu và thua lỗ. Sếp của 2 công ty này cũng lần lượt ra đi. Trong khi Chủ tịch SBS Nguyễn Hồ Nam và ban lãnh đạo nói lời chia tay sau nhiều năm gắn bó thì Tổng giám đốc Lê Đình Ngọc của TLS cũng phải từ nhiệm.
Khác với những công ty trên, Chứng khoán Kim Long (KLS) siết chặt các quy định cho vay và sử dụng đòn bẩy tài chính khiến hoạt động môi giới tưởng chừng bế tắc, có lúc chịu khoản lỗ lên tới hơn 100 tỷ đồng. Thậm chí, Hội đồng quản trị đã dự kiến bỏ nghiệp vụ môi giới và lưu ký chứ kiên định không dùng đòn bẩy tài chính. Lúc đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị KLS, ông Hà Hoài Nam bị chê là "dở hơi" và "không thức thời".
Thế nhưng, cuối năm 2011, trong khi các sếp chứng khoán khác đau đầu vì nợ xấu, lỗ nặng thì những chính sách từng bị đánh giá "không thức thời" giúp KLS đạt mức lợi nhuận gần 200 tỷ đồng. Qua đó, KLS được nằm trong nhóm công ty chứng khoán có lãi cao nhất thị trường và là tổ chức tăng trưởng lợi nhuận mạnh nhất với tỷ lệ gần 200%.
(Theo Infornet)