From: Mai
Sent: Thursday, August 05, 2010 9:52 AM
Gửi bạn Liên!
Khuyên ư? Chính bạn cũng biết là bạn đang lún sâu vào vũng lầy của trò chơi này rối đấy. Chẳng biết bà sếp của bạn bị trả đũa như thế nào, nhưng tôi thấy chính bạn đang phải trả giá. Bạn không còn trẻ (28 tuổi) để chơi ngông, có chăng là trẻ hơn sếp và đó là lẽ đương nhiên bạn có ưu thế hơn. Sẽ không ai có thể sống vượt thời gian, rồi một ngày bạn cũng lại như sếp của bạn kèm theo đó là những chai sạn hoặc day dứt về những cuộc tình tội lỗi.
Đừng quá tự tin là bạn sẽ làm chủ được mình trong cuộc chơi này. Nếu bạn không tự rút chân ra ngay, chính bạn đang là người ăn quả đắng. Ở nơi công sở, sự cạnh tranh nhau trong công việc cũng là chuyện thường tình, nhất là giữa bạn và sếp của bạn sự cách biệt chỉ có một bậc. Những ghen ghét, đố kỵ thường ở phụ nữ nhiều hơn, tôi rất thông cảm với bạn điều này vì tôi cũng là phụ nữ và cũng một thời trải qua như bạn. Song bạn có thể chinh phục sếp và các đồng nghiệp khác bằng bản lĩnh công việc, nhân cách của bạn, và ứng xử chân thành, mọi người sẽ nhận ra ngay đấy.
Bạn cũng nên xem lại mình, có quá ngạo mạn hiếu thắng không? Bởi chỉ qua cách này của bạn tôi cũng tin bạn là người thiếu khiêm tốn. Đừng bao giờ nghĩ rằng bạn đang quan hệ với chồng sếp kín đáo không ai biết, cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra. Và bạn biết không, nếu chuyện này lộ ra thì bạn chỉ có nước đi khỏi công ty mà thôi.
Chúc bạn luôn tỉnh táo và biết rút ra kinh nghiệm cho cuộc đời mình.