Chị Ngọc mến!
Đọc câu chuyện của chị tôi cứ ngỡ như trong tiểu thuyết vậy, thật thiệt thòi cho chị quá! Nếu nói rằng mỗi cuộc đời là một câu chuyện thì câu chuyện của chị là bi kịch thật sự rồi đó. Câu chuyện đó được dệt từ sự không chung thủy với người bạn đời của mình, và sự tham lam của người đàn ông mà chị gọi là sếp. Tôi không biết chồng chị sẽ ra sao khi biết sự thật này. Mọi sự thật đều sẽ phô bày trước ánh sáng.
Giờ đây người thiệt thòi hơn hết chính là chị và người bị tổn thương hơn hết là chồng của chị. Người đàn ông kia chỉ xem chị là một tai nạn trong cuộc đời của anh ta. Sếp sẽ càng ngày càng xa lánh chị, nếu không thì cũng dành cho chị một thứ tình cảm rẻ rúng, hời hợt, miễn cưỡng. Anh ta đã phá nát cuộc đời chị cùng gia đình của chị.
Giờ đây chỉ còn một cách duy nhất để chị lấy lại cuộc đời của chính mình là hãy can đảm sống với sự thật. Điều này đồng nghĩa là chị sẽ phải xa lánh cả hai người đàn ông mà chị cho là đã yêu thương mình. Nếu chồng chị là người đàn ông rộng lượng thì có thể anh ấy sẽ tha thứ cho chị, nhưng với tâm lý của một người đàn ông bị cắm sừng tôi không nghĩ là chị sẽ có những ngày tháng hạnh phúc sau này.
Nếu chồng là người thật sự yêu chị thì anh ấy sẽ đi tìm chị. Ngày nào chị còn không sống với sự thật thì ngày đó chị sẽ không có sự bình an thật sự. Hãy can đảm đối diện với sự thật vì bên cạnh chị vẫn còn nhiều bạn bè và người thân yêu mến chị.
Chị Ngọc mến! Vẫn còn may là chị còn sống sau tai nạn của cuộc đời mình để có cơ hội chuộc lại lỗi lầm. Hãy biết trân trọng cuộc sống mà làm lại cuộc đời mới cho thật hạnh phúc. Thân ái chào chị!
Viên