![]() |
Camara (trên) xứng đáng nhận lời ngợi khen của đồng đội. |
Trong trận đấu này, Thụy Điển tiếp tục thể hiện thứ bóng đá bài bản, có tính toán - lối chơi đã giúp họ vượt qua cả hai ông lớn Argentina, Anh để đứng đầu bảng "tử thần". Thế nhưng, đối thủ của họ hôm nay là Senegal, một đại diện của châu Phi với lối đá nhiệt tình, bốc lửa, không chấp nhận bất cứ sự gò ép nào. Vậy nên, dù Thụy Điển đã sớm có được bàn mở tỷ số, nhờ những đợt hãm thành liên tục ngay sau hồi còi khai cuộc, họ vẫn để bị gỡ hòa và trở thành những kẻ thất bại. Sự thiếu vắng Ljungberg trong vai trò nhà tổ chức cũng khiến lối chơi của Thụy Điển thiếu đi tính sáng tạo. Nếu cho điểm, những cầu thủ tóc vàng trên sân chỉ được điểm 10 duy nhất ở "khoản" biết nghe lời HLV, tuân thủ chặt chẽ đấu pháp đã đề ra.
Thụy Điển 1 - 2 Senegal |
Cầu thủ ghi bàn: Larsson (Thụy Điển) 11' Camara (Senegal) 37', 104' |
Senegal cũng khá bất lợi khi bước vào cuộc đấu knock-out mà không có Diao và Fadiga do bị treo giò. Thế nhưng, thiếu đi hai cầu thủ chủ chốt này, ngôi sao trẻ El-Hadji Diouf lại được dịp tỏa sáng. Một mình anh đảm nhận thêm cả những công việc thường ngày của Diao và Fadiga: nhận bóng, dẫn bóng đột phá, chuyền cho đồng đội và dứt điểm. Diouf đã nhiều phen làm cho hàng phòng ngự vốn nổi tiếng chắc chắn và được tổ chức tốt của Thụy Điển lúng túng. Trong phần lớn các pha tấn công của Senegal, bóng đều qua chân chàng trai 21 tuổi này.
Thụy Điển thể hiện rõ tham vọng muốn giành quyền làm chủ trận đấu khi dâng lên tấn công ào ạt ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 4, một pha phối hợp đá phạt khá ăn ý của đội bóng áo vàng đã suýt làm thủng lưới Senegal. Thay vì sút thẳng về phía cầu môn, cầu thủ đá phạt chuyền cho Mellberg ở tư thế thoải mái băng lên kết thúc. Thủ môn Sylva ngã người sai hướng nhưng đã kịp phá bóng bằng chân.
7 phút sau, Sylva không còn gặp may mắn như thế nữa. Sự lỏng lẻo của hậu vệ Senegal đã dẫn tới bàn mở tỷ số của Thụy Điển. Các cầu thủ châu Phi "bỏ quên", không kèm Larsson, khiến anh thoải mái nhảy lên, đón một quả phạt góc, đánh đầu tung lưới thủ môn Sylva. Thụy Điển dẫn trước 1-0.
![]() |
Diouf (phải) nhiều lần vượt qua hậu vệ Mjallby. |
Bị đẩy vào thế bám đuổi, Senegal bắt buộc phải gia tăng sức ép về phía khung thành Thụy Điển. Đây là lúc Diouf được dịp thể hiện tài năng. Anh tự tin trình diễn nhiều pha đi bóng kỹ thuật, vượt qua các cầu thủ cao lớn Bắc Âu. Trước một hàng phòng ngự Thụy Điển dày đặc và chơi tập trung, Diouf vẫn nỗ lực dẫn bóng, xẻ nách, đột phá trung lộ, khuấy đảo khu cấm thành đối phương. Tới phút 37, Diouf và đồng đội đã phá vỡ được trận đồ bát quái của Thụy Điển. Camara nhận bóng ngoài vòng cấm địa, khống chế hợp lý rồi sút quyết đoán bằng chân phải. Bóng đi sệt, căng, vượt qua thủ môn Hedman, san bằng tỷ số 1-1.
Trong hiệp hai, sự suy giảm về thể lực đã làm giảm tốc độ trận đấu. Không đội nào chiếm được ưu thế, dù thỉnh thoảng vẫn tạo được những pha tấn công nguy hiểm. Thụy Điển là đội có nhiều cơ hội tốt hơn. Phút 53, Senegal để mất bóng ở giữa sân. Sau một vài đường chuyền, bóng đến chân Allback và cầu thủ này kết thúc chính diện, nhưng không đánh bại được thủ môn Sylva. Vài phút sau, Allback khống chế đường bấm bóng bổng từ biên của đồng đội, nhả lại cho Svensson đang trong tư thế không người kèm, nhưng anh dứt điểm quá vội vã nên không chính xác. Tình huống đáng tiếc nhất thuộc về Ibrahimovic. Phút 76, cầu thủ vừa vào thay người này đi bóng tốc độ bên cánh phải. Anh vượt qua hai hậu vệ Senegal rồi kết thúc, nhưng thủ môn Sylva đã kịp ra khép góc.
Hai đội lao lên tấn công ngay sau khi bắt đầu hiệp phụ thứ nhất. Anders Svensson tưởng rằng mình đã ấn định kết quả trận đấu ở phút thứ 94, khi tung cú sút bật cột dọc khung thành Senegal. Svensson đã rất cẩn thận trong việc chỉnh bóng, nhưng thần may mắn lại không mỉm cười với anh và đội Thụy Điển.
![]() |
Nỗi buồn của người Thụy Điển. |
Ngay sau đó, vị nữ thần đỏng đảnh này đã cho cả thế giới thấy nàng đứng về phía nào trong cuộc đối đầu hôm nay. Trước thế áp đảo của Thụy Điển trong hiệp phụ, Senegal có rất ít cơ hội tới gần khung thành Hedman, nhưng một trong số đó đã thành bàn thắng. Phút 104, Thiaw đánh gót cho Camara. Cầu thủ mang áo số 7 nhận bóng, xử lý hợp lý y hệt trong tình huống gỡ hòa của chính anh ở hiệp một, rồi tung cú sút vào góc trái khung thành Hedman, ấn định chiến thắng 2-1 cho Senegal. Thủ môn đội bóng Bắc Âu phải bó tay, nhìn bóng bay vào lưới. Người Thụy Điển đã không thể thắng trong ván cờ do chính họ bày ra. Không phải cỗ máy nào cũng chạy êm như ru dù đã được lập trình trước. Đội chơi ngẫu hứng hơn mới là người chiến thắng.
Ngay trong lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết bóng đá thế giới, Senegal đã vào tới tứ kết. Thắng lợi của những con sư tử Dakar đã đảm bảo cho sự có mặt của châu Phi ở vòng 8 đội World Cup 2002.
Đội hình xuất phát:
Thụy Điển (4-4-2): Magnus Hedman, Olof Mellberg, Johan Mjallby (đội trưởng), Tobias Linderoth, Niclas Alexandersson (Zlatan Ibrahimovic 76'), Anders Svensson, Marcus Allback (Andreas Andersson 65'), Henrik Larsson, Andreas Jakobsson, Teddy Lucic, Magnus Svensson (Jonson 100')
Senegal (4-4-2): Tony Sylva, Ferdinand Coly, Pape Malik Diop(Habib Beye 66'), Lamine Diatta, Omar Daf, Amdy Faye, Aliou Cisse (đội trưởng), Pape Bouba Diop, Pape Thiaw, Henri Camara, El-Hadji Diouf.
Mai Liên