Thay vì ra sân tập trong sáng nay theo lịch ban tổ chức SEA Games bố trí, HLV Akira Nishino cho các cầu thủ Thái Lan ở lại khách sạn Century Park, Manila. "Nishino muốn các học trò thư giãn, xua đi cảm giác căng thẳng sau trận ra quân thua Indonesia 0-2", tờ Siamsport (Thái Lan) viết.

Những cầu thủ dự bị của Thái Lan nghe nhạc trong lúc tập gym nhẹ. Ảnh: Changsuek.
Các tuyển thủ Thái Lan được chia làm hai nhóm. Những người không đá chính trước Indonesia xuống phòng gym để tập thể lực với trợ lý Anurak Srikerd. Các thành viên còn lại thì xuống thả lỏng trong hồ bơi của khách sạn. Bầu không khí trong đội, theo tờ Sanook (Thái Lan) mô tả, là rất vui vẻ lạc quan. Nhóm cầu thủ xuống hồ bơi còn đùa nghịch, trêu chọc nhau với rất nhiều tiếng cười.
"Sau trận đấu hôm qua, chúng tôi hôm nay giành thời gian để nghỉ ngơi, phục hồi cơ thể. Dù thua trận ra quân, tâm lý toàn đội đang rất ổn, chúng tôi đoàn kết, khích lệ nhau để tiếp tục chiến đấu", hậu vệ Saringkan Promsupa nói sau khi bước lên từ bể bơi.
"Với cá nhân tôi, trận thua Indonesia hôm qua là một bài học bổ ích", cầu thủ 22 tuổi của Muangthong United nói thêm. "Tôi và các đồng đội sẽ biến khởi đầu không tốt đó thành động lực cho chặng đường tiếp theo. Tôi tin Thái Lan sẽ chơi tốt hơn ở các trận tới và sẽ bảo vệ thành công tấm HC vàng bóng đá nam".

Các cầu thủ Thái Lan vui vẻ cười đùa trong bể bơi trưa 28/11. Ảnh: Changsuek.
Ở lượt trận thứ hai diễn ra ngày mai 28/11, Thái Lan có cơ hội lớn để kiếm trọn ba điểm và tích lũy hiệu số bàn thắng khi chỉ gặp Brunei - đội được xem là yếu nhất bảng B môn bóng đá nam SEA Games 2019.
Nhật Tảo (theo FAT)