From: vinhphuc an
Sent: Tuesday, February 27, 2007 8:54 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Goi chi Nhu
Chào chị Như,
Đọc qua nhưng dòng tâm sự của chị tôi cũng có thể hiểu được một phần nổi khổ tâm của chị. Tôi chưa có gia đình nên không hiểu rõ nhiều về nó. Nhưng là một người đàn ông tôi thật sự thấy tiếc cho chồng chị. Có thể nói chồng chị là một người ích kỷ, chỉ quan tâm tới bản thân mình mà ít nghĩ tới người khác, đặc biệt là chị. Trong cuộc sống gia đình, lẽ ra anh ấy cần quan tâm chăm sóc nhau chứ không phải khư khư ôm cái tôi của mình, bỏ mặc chị như vậy.
Việc xảy ra giữa chị và anh ấy là tất yếu, nhưng chỉ đáng tiếc là chị và anh đã cư xử không đúng mức để đi đến quyết định cuối cùng. Chuyện giữa chị và anh có thể cùng giải quyết với nhau. Vì chia tay lúc này là hơi vội vàng, dù sao hai người còn có con cái nữa.
Nhưng cũng không vì thế mà chị lại nhún nhường anh ấy được. Anh cũng phải có trách nhiệm trong việc này. Anh cần có sự thay đổi, ít ra là phải quan tâm tới chị hơn. Và chị cũng nên cố gắng giúp đỡ để anh ấy cảm thấy mình không bị đánh mất phong cách của mình.
Hy vọng gia đình chị sớm hàn gắn và hạnh phúc.
An