![]() |
Cảnh phim "Vào đời" của đạo diễn Phạm Nhuệ Giang. |
Phó Cục Điện ảnh Nguyễn Thị Hồng Ngát cho biết, chuyên mục này đã tạo điều kiện cho nhiều đạo diễn trẻ thử sức. Thực tế là mỗi năm, số phim truyện nhựa chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên khá nhiều đạo diễn phải chịu cảnh thất nghiệp. Kể từ lần phát sóng đầu tiên với bộ phim Đức tin (đạo diễn Bùi Thạc Chuyên), Điện ảnh chiều thứ 7 đã có 49 phim 1 tập, 29 phim 2 tập, 382 tiết mục ngắn bao gồm mục Góc nhìn điện ảnh và 71 Chùm tin hoạt động của ngành. Sắp tới, nhân dịp sinh nhật lần thứ 3, chuyên mục sẽ phát sóng bộ phim Vào đời của đạo diễn Phạm Nhuệ Giang.
Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, Điện ảnh chiều thứ 7 hơi đuối, không thể vượt qua "thương hiệu" Văn nghệ chủ nhật, rằng hai chuyên mục này có chủ đề phim na ná nhau. Bà Hồng Ngát giải thích: "Lịch phim phát sóng khá dày, mà cuộc sống hiện đại chỉ có chừng ấy vấn đề để khai thác thì hiện tượng chồng chéo là khó tránh khỏi". Đạo diễn Tất Bình nói thêm: "Một bộ phim điện ảnh bị gò bó về thời gian, kinh phí, nhưng lại đòi hỏi chất lượng tốt thì rất khổ cho đạo diễn. Bên cạnh đó, chuyên mục Điện ảnh chiều thứ 7 thiếu đạo diễn trụ cột, tất cả đều chỉ là... cộng tác viên".
Trần Lan