Xung quanh các lời khai của bị can, tướng Thành cho biết Hoàng "lựu đạn" khai rất rõ Năm Cam gọi y vào lúc nào, giao việc gì. Trong đó có việc ông trùm giao cho y bảo kê 2 sòng bạc mở trong một doanh trại quân đội. Chính Hải "bánh" cũng khai rất nhiều về Năm Cam.
Lật ngửa những ván bài tội ác
Tại trại tạm giam, Năm Cam thừa nhận chính hắn chuyên chỉ đạo đàn em gây ra nhiều vụ đâm chém, giết người. Nguồn thu chính của băng nhóm Năm Cam là bảo kê các sòng bài, vũ trường theo kiểu xã hội đen tại TP HCM (như bảo kê cho vũ trường Phi Thuyền với giá 30 triệu đồng/tháng), kinh doanh ma túy, mại dâm tại các nhà hàng dịch vụ.
Chỉ riêng việc bảo kê, bước đầu các bị can đã khai Năm Cam giao cho Hiệp "phò mã" hằng tháng thu tiền của các cơ sở kinh doanh với khung: cà phê máy lạnh 2-3 triệu đồng/tháng; nhà hàng, vũ trường 2-7 triệu đồng/tháng.
Con của Năm Cam là Trương Hiền Bảo khai nhận tổ chức sòng bạc tại số 196 Trần Bình Trọng, quận 5 (hùn với một tên khác), với lợi nhuận được chia mỗi tháng 30 triệu đồng. Ngoài ra hắn còn tham gia cá độ bóng đá, và thắng 30 trận với số tiền cao nhất là 20 triệu đồng/trận. Riêng việc thu tiền "xâu" đánh bạc hắn cũng ẵm mỗi ngày 10-12 triệu đồng.
Dương Ngọc Hiệp, tức Hiệp "phò mã", thừa nhận từ năm 1998 đến nay hắn cùng với các tên khác tổ chức cá độ bóng đá khoảng 270 trận, thua gần 1 tỷ đồng và tới nay vẫn còn nợ 490 triệu đồng. Mặt khác, hắn còn có hành vi cưỡng đoạt tài sản, bảo kê và liên quan nhiều vụ đâm chém khác tại TP HCM.
Theo ước tính ban đầu, số tiền mà băng nhóm Năm Cam thu được qua hệ thống sòng bạc (từ Đà Nẵng vào TP HCM) và từ các tụ điểm kinh doanh dịch vụ lên tới cả tỷ đồng mỗi ngày. Khi được thẩm vấn về các nguồn thu bất hợp pháp này, Năm Cam khai không trực tiếp thu, mà "chỉ nắm đại khái đường hướng công việc kinh doanh, còn việc điều hành chính là do đám con cháu và đàn em giải quyết".
Với tên Lưu Tấn Nhơn (còn gọi Đằng "tây"), bị bắt về tội mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và che giấu tội phạm đã khai nhận mua khẩu súng rulô và 5 viên đạn ở Campuchia vào năm 1991, khi hắn còn là thủy thủ của hãng vận tải biển thuộc Công ty Xuất nhập khẩu Thiết bị Phụ tùng của Bộ Giao thông Vận tải. Ngoài ra, hắn còn tổ chức sòng bạc, cá độ bóng đá...
"Cái đầu" của Năm Cam được treo giá 2 tỷ đồng?
Từ khi bị bắt đến nay, trong trại tạm giam của Bộ Công an, trùm xã hội đen Năm Cam không đêm nào chợp mắt, thậm chí y còn trò chuyện thao thao bất tuyệt với những cảnh sát bảo vệ đang giám sát y. Năm Cam ho hắng, lục sục nhiều đêm vì lo nghĩ cách đối phó với cơ quan điều tra, với những tình huống bất trắc xảy ra.
Khi biết được các thông tin về việc y đã ra lệnh cho Hải "bánh" và đàn em giết chết Dung Hà được đăng tải trên hầu hết các tờ báo ở ngoài xã hội, Năm Cam cho rằng ngày tàn đời đã đến. Hắn than thở, nếu như có một phép màu nào đó giúp hắn thoát khỏi cảnh tù đày vào lúc này, thì có lẽ hắn không dám trở lại sống nốt cuộc đời ở TP HCM, thậm chí ở Việt Nam.
Bởi lẽ, chỉ cần Năm Cam có mặt ở một điểm nào đó ngoài trại giam, thì dấu vết của y sẽ bị sát thủ của các băng nhóm đối địch (nhất là đàn em Dung Hà) bám theo ngay. Hiện, cái đầu của Năm Cam đã được một băng tội phạm Hải Phòng treo giá 2 tỷ đồng. Gấp đôi số tiền đó (4 tỷ đồng), là cái giá mà băng tội phạm người Đài Loan đặt ra nếu như lấy được mạng của Năm Cam và một số đàn em chủ chốt.
Lại có thông tin cho rằng số tiền tỷ nói trên chưa hẳn do các nhóm tội phạm đặt giá, mà là do một số nhân vật đặc biệt, có mối quan hệ làm ăn với Năm Cam đặt ra, vì sợ y khai tuốt tuồn tuột tất cả các phi vụ làm ăn trước đây cùng những mối quan hệ rất tế nhị.
Chính vì vậy, nếu có ai đó hỏi ông trùm của băng xã hội đen lớn nhất nước sợ gì nhất vào lúc này, có thể Năm Cam sẽ trả lời không do dự: "Sợ được thả tự do".
(Theo Thanh Niên)