Từ: Pham Duy
Đã gửi: 07 Tháng Bảy 2012 12:16 SA
Tôi là một người đàn ông, tôi đọc câu chuyện “Tôi có con với sếp” và “Quyết định ly hôn để sinh con với sếp”. Tôi có một vài điều muốn chia sẻ:
Tôi đồng ý là chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, đó là việc bạn yêu sếp. Và khi đó bạn có 2 lựa chọn: Hoặc bạn bỏ chồng hoặc là yêu sếp, đẻ con cho sếp. Nhưng quyết định này sẽ để lại hậu quả gì? Nếu bạn bỏ chồng và sinh con cho sếp thì bạn phải giành lấy ông sếp kia trở thành chồng mình, khi đó con bạn sinh ra sẽ có cha. Ngược lại thì bạn biết rồi đấy, bạn yêu sếp và có con với sếp là vì cái gì, tôi không hiểu. Hay đơn giản chỉ cần có con với người đó là bạn mãn nguyện, là bạn hạnh phúc?
Một điều dễ nhận ra là tôi ít thấy bạn nhắc đến vấn đề về đạo đức, vấn đề về gia đình. Bố mẹ bạn đâu, gia đình người thân của bạn đâu. Họ nghĩ gì và ra sao nếu bạn làm thế? Tôi có cảm giác họ chả có vai trò gì, chả có tác động gì tới bạn cũng như hành động của bạn. Tôi mới nói đến chuyện yêu một bạn gái ở xa, khác tỉnh mà người thân, đặc biệt là bố mẹ đã giãy nảy phản đối quyết liệt, không đơn giản tẹo nào.
Bạn làm gì thì làm, hãy nghĩ xa một chút nhé: Bản thân bạn mang điều tiếng suốt đời, rồi con bạn sẽ sinh ra không có cha. Nếu bạn đặt vào hoàn cảnh của con bạn và nghĩ, nó sẽ tuyệt đối không chấp nhận không có ba, nó sẽ tủi thân khi nghĩ về điều đó. Chỉ thế thôi là bạn đã tạo cho con một khởi đầu không tốt đẹp tẹo nào. Bạn đừng nói với tôi là bạn đem cả tình yêu thương dành cho nó, mong xóa nhòa tất cả, tôi nói thật là không thể.