From: phutrong nguyen
Sent: Monday, January 12, 2009 9:31 AM
Subject: Chồng ngoại tình khi vợ mang bầu
Hà thân mến! Tôi là một người đàn ông và trước hết xin thông cảm với tình huống của Hà. Phải chắc chắn điều này, người phụ nữ đang trong thời gian thai kỳ luôn khó tính và dễ xúc động hơn mức bình thường.
Cái mà Hà đang nghĩ tới bây giờ là có nên ly dị hay không? Còn cái mà Hà chưa hề nghĩ tới sâu xa hơn là ly dị xong thì con cái Hà sẽ như thế nào? Tôi chắc chắn phần lớn phụ nữ muốn ly dị với chồng đều có suy nghĩ rằng "Ôi trời, con mình không cần một người bố như thế" để khỏa lấp sự nông cạn của họ ngay trong lúc bực tức nhất thời... Hà quyết định ly dị điều đó chứng tỏ lòng ích kỷ của Hà lớn hơn nhiều so với tình yêu thương con cái.
Đứng trên phương diện của người đàn ông và hơn thế nữa là chính tôi cũng từng đóng vai trò như chồng của Hà nhưng ở hoàn cảnh khác (khi mà tôi và vợ tôi còn yêu nhau, khi mà tôi còn chưa định hình được hướng đi và quyết định đúng đắn) thì tình yêu và sự bao dung của vợ tôi đã đưa tôi về với cô ấy.
Hà là người phụ nữ, hơn thế Hà là người mẹ của 2 đứa con. Đó chính là cái quý nhất của cuộc đời Hà có được. Đừng quá bi quan, đừng quá ích kỷ như thế. Hà hãy biết cách tha thứ, hãy tha thứ để con cái của mình sau này cũng sẽ biết sống bao dung như mẹ của chúng Hà à.
Hãy can đảm vượt qua và Hà hãy yên tâm rằng chồng mình chưa đến mức tệ bạc như một số người chồng khác, đó là điều chắc chắn tôi nói với Hà đấy.
Chúc Hà và em bé trong bụng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Hà hãy vững tin để em bé trong bụng cũng vững tin vào cuộc sống Hà nhé.