From: Viet Anh
Sent: Friday, October 19, 2007 9:39 AM
Subject: Gui toa soan: thong cam voi anh Vinh
Tôi là người vô cùng ác cảm với đàn ông! Xin lỗi nếu tôi nói quá lời. Không chỉ riêng tôi, rất nhiều người phụ nữ, đặc biệt là những người có học, có nhân cách trong xã hội cũng có ý nghĩ như vậy. Đó là lý do mà nhiều người chọn cách sống độc thân để có được sự yên ổn, không bị tra tấn về mặt tinh thần. Tuy nhiên, đây là một chủ đề khác mà nếu có dịp, chúng ta cùng bàn cãi với nhau.
Riêng với trường hợp của anh Vinh, tôi hoàn toàn đồng ý với cách giải quyết của anh. Nên ly dị vì nếu tiếp tục chung sống, cuộc sống của anh sẽ là địa ngục. Vợ anh cũng vậy, chị ấy sẽ suốt đời sống trong địa ngục mà thôi. Hạnh phúc sẽ không bao giờ mỉm cười với anh chị nữa, sau tất cả những gì hai người đã gây ra cho nhau. Tất nhiên lỗi lầm đầu tiên thuộc về anh. Sau đó mới đến vợ.
Thử hỏi rằng, một người phụ nữ nhân hậu, vị tha, có văn hóa, học thức... liệu có hành xử với chồng mình như vậy được không? Dù rằng bị đau đớn, bị nhục nhã..., nhưng có hành động mù quáng, độc ác như vậy, chắc chắn đấy không phải là tình yêu.
Anh Vinh ạ, anh cũng đừng nên dằn vặt làm gì nữa. Vợ anh đâu có yêu anh, chị ấy chỉ cảm thấy bị đau đớn, tức tối vì bị mất quyền sở hữu mà thôi. Mất của khác với yêu thương, lo lắng cho sự tan vỡ hạnh phúc, anh ạ.
Tôi cũng là phụ nữ, từng bị phản bội. Tôi hiểu được nỗi đau đó. Nhưng thật khó mà tha thứ cho những hành động mù quáng và độc ác. Nếu cảm thấy không cứu vãn được, nếu thấy người đàn ông đã đặt tình yêu vào chỗ khác, chúng ta nên chấp nhận ly dị, để giải phóng người đàn ông, để họ được sống trong tình cảm yêu thương mà họ mong ước. Điều mà họ không tìm thấy ở người vợ. Mọi việc sẽ do lương tâm người đàn ông phán xét.
Hơn thế, phải hiểu rằng, cuộc sống còn rất nhiều điều vui vẻ, nhiều cơ hội để tìm lại tình yêu... Một người đàn ông không phải là cả cuộc đời mình. Đàn ông không phải là đại dương như thế hệ các bà, các cụ nhà ta nghĩ đâu. Họ cũng rất yếu kém, bất lực. Trong khi đó, phụ nữ, với nhân cách, phẩm giá đạo đức được dạy dỗ, hun đúc và rèn luyện qua hàng ngàn năm tiềm ẩn rất nhiều sức mạnh. Nếu người nào biết phát huy sức mạnh đó, người ấy có thể "khiến trái đất ngừng quay".
Tôi rất thích chủ đề này. Nếu có dịp, chúng ta trao đổi nhiều hơn.