Hàng rong - nỗi sợ hãi của khách du lịch. Ảnh: Anh Tuấn |
Tại đây, các em được đào tạo nghề hoặc đưa về quê. Với người lớn sẽ kiên quyết tịch thu hàng và xử phạt hành chính từ 50.000 đến 200.000 đồng. Đợt khảo sát gần đây của Công an quận Hoàn Kiếm có khoảng 5.000 người bán báo, đánh giầy, bán hàng rong, ăn xin, đeo bám khách du lịch trên địa bàn. Trong đó có 2.000 trẻ em và riêng khu vực hồ Gươm có tới vài chục em. Đa số là người ngoại tỉnh như Hà Tây, Hưng Yên, Nam Định, Thanh Hoá..., gia đình khó khăn, không được học hành. Quận đã mở nhiều đợt tập trung nhưng chỉ sau đó ít hôm các em lại xuất hiện. Các cháu nhỏ tuổi thường bán kẹo cao su, những đồ lặt vặt, đánh giầy, lớn tuổi hơn bán sách báo, bưu ảnh, quà lưu niệm.
Giải thích lý do quyết bám trụ ở Hà Nội, Nguyễn Việt Tùng, 28 tuổi, quê Thanh Oai, Hà Tây, bán sách và bưu ảnh, tâm sự: "Tôi cũng chán cảnh lang thang kiếm sống, suốt ngày bị công an đuổi, song về quê không có việc làm, ngày kiếm đâu ra 20.000-30.000 đồng như ở đây". Còn về phía du khách cũng rất bực mình vì không được thoải mái thăm quan. Ông Murata, người Nhật Bản lần đầu đến đền Ngọc Sơn, bộc bạch: "Tôi cảm thông với các cháu, song thấy phiền vì bị quấy rầy. Ở các nước trong khu vực như Singapore, Hong Kong... không có hiện tượng này".
Thế Dũng