![]() |
Ca sĩ Cẩm Ly. |
Cẩm Ly đến với âm nhạc từ rất sớm bằng phong trào văn nghệ học sinh - sinh viên. Nhà có 6 chị em thì 3 người đi hát. Thời những băng nhạc Mưa bụi ăn nên làm ra tại thị trường băng đĩa, thi thoảng cũng thấy bộ ba chị em xuất hiện nhưng họ không gây được tiếng vang. Sau đó, hai chị vội vàng đi nước ngoài, hy vọng sân khấu hải ngoại sẽ đưa các cô lên... thành sao. Hai chị đi rồi, Cẩm Ly cũng buồn nhưng không hề muốn theo chân: "Em thích sống ở Việt Nam, đi đâu chăng nữa cũng không bằng quê hương mình. Nơi đây mình còn có bố mẹ, họ hàng, có đồng bào cùng thương yêu nhau. Sang đó đơn thương độc mã chẳng biết thế nào...".
Và sự trở lại của Cẩm Ly đã không phụ công cô rèn rũa. Tên cô xuất hiện nhiều trên bìa đĩa, trên các báo, tạp chí và cả bảng xếp hạng Top Làn sóng xanh. Sau đây là đôi lời tâm sự của Cẩm Ly:
- Cẩm Ly có cho rằng thành công của ngày hôm nay là do công nghệ quảng cáo và lăng xê?
- Mình không hề phủ nhận điều này và cũng phải công nhận rằng mình là một người may mắn khi gặp thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Điều Ly thấy quan trọng đó là sự yêu mến và ủng hộ của khán thính giả. Họ chính là động lực để mình phấn đấu.
- Ngoài nhạc trữ tình, Cẩm Ly còn hợp với thể loại nào nữa?
- Mình đang rất muốn thử sức ở nhiều thể loại. Sắp tới, sẽ là dân ca và nhạc truyền thống cách mạng.
- Khi rảnh rỗi, Cẩm Ly thường làm gì?
- Vì là con gái nên rất thích đi shopping, khuân càng nhiều đồ càng tốt và cả nghe nhạc nữa.
- Thời trang của Cẩm Ly có lạ kỳ không?
- Khi lên sân khấu thì khó tính chọn lựa tí xíu cho thật hợp với bài hát. Còn ngày thường, Cẩm Ly cũng chỉ sở trường quần jean, áo sơ mi và đầm ngắn.
- Thường nghề ca sĩ chỉ có thời vận. Cẩm Ly có nghĩ rằng mình sẽ đổi một nghề khác khi còn chưa muộn?
- Cho dù nếu phôi pha ngày mai... Ly vẫn hát đến khi nào có thể.
(Theo Người Đẹp)