From: Thien Phuoc
To: vne-tamsu
Subject: Lập gia đình liệu có cần thiết?
Chị Thủy Tiên mến,
Chị có lẽ là một trong số những người phụ nữ trong thời đại mới này được tất cả những may mắn, có đủ tất cả mọi thứ vật chất, danh vọng, gia đình danh giá. Nhưng có lẽ chị vẫn đang đi tìm một cái gì đó như là một mái ấm gia đình, nhưng rồi chị lại phân vân "lập gia đình liệu có cần thiết?".
Quyết định lập gia đình hay sống độc thân là hoàn toàn quyền tự do của chị.
Trước khi nói tới "có cần thiết lập gia đình" thì tôi nghĩ là tôi nên nói "có cần thiết cái gì?" hay nói đúng hơn là:
Người đàn bà thời đại cần:
· Nàng cần người biết lo lắng cho nàng, chú ý đến nàng.
· Nàng cần sự giúp đỡ của người biết những gì nàng cần.
· Nàng cần có thời gian để suy nghĩ, khi mọi người muốn nhưng nàng thì cần người biết điều nàng muốn.
· Nàng cần người biết được ý nàng muốn, và thực hiện ý muốn của nàng để nàng không phải suy nghĩ.
· Nàng cần người biết những nhu cầu của nàng và giúp đỡ nàng mà không cần nàng phải hỏi (hay nói ra).
· Nàng cần người để ý đến nàng, yêu nàng và quý trọng nàng.
· Nàng cần người nhớ nàng da diết, nhớ nàng bàng hoàng, và ước mong có nàng.
· Nàng cần được tự do yêu thương và tin rằng sẽ được yêu thương lại.
· Nàng cần người biết lo lắng về giá trị của nàng, hiểu biết những suy nghĩ của nàng và tôn trọng những cảm xúc của nàng.
· Nàng cần người đáng tin, người sẽ không bao giờ tò mò tìm hiểu những bí mật của nàng.
· Nàng cần người xem nàng là một người rất đặc biệt (special).
· Nàng cần người giúp đỡ nàng trong đời sống để nàng không cảm thấy nàng phải làm tất cả mọi việc một mình nàng.
· Nàng cần người mang đến cho nàng sự thơ mộng và sự yêu đương nồng nàn thể xác.
· Nàng cần người làm cho nàng cảm thấy được đầy đủ tất cả những sự tự nhiên của con người: Tinh thần, cảm xúc, cảm giác. Thân xác và linh hồn. Vì đó là những nhu cầu nàng cần đạt tới để được cảm thấy đầy đủ.
Khi những nhu cầu vật chất cho đời sống đã đạt được thì những nhu cầu của cảm xúc trở nên thiếu thốn mãnh liệt hơn.
Như vậy nếu gặp người đàn ông như thế, chị Thủy Tiên có muốn lập gia đình không? Chúc chị hạnh phúc dù có lập gia đình hay không.
Thân mến,
Thiện Phước, Melbourne.