From: Aaaa
Sent: Sunday, November 23, 2008 3:44 AM
Subject: Bi lua tinh suot hai nam
Chào chị Loan,
Em là sinh viên đang du học ở nước ngoài. Đọc tâm sự của chị, em không thể tin rằng trên đời này lại có một người đàn ông đê tiện đến như vậy. Chính những người đàn ông như anh ta đã bôi nhọ danh dự của những người con trai chân chính như em (sở dĩ em nói như vậy là vì em chưa bao giờ lừa gạt tình cảm của bất kỳ một người con gái nào, dù có những thời điểm có đến 4-5 cô gái thương em. Nhưng em đều nói với họ rằng em chỉ xem họ là bạn thôi và đến bây giờ chúng em có những tình bạn thân thiết với nhau).
Chị thật đáng thương, chị đã trao nhầm tình cảm chân thành của mình cho một tên Sở Khanh. Không thể trách chị ở điểm này được bởi vì hắn ta quá tinh ranh và gian xảo (đã dùng nhiều thủ đoạn để đưa chị vào bẫy). Rất may mắn là đến bây giờ chị đã biết được bộ mặt thật của hắn. Chị có thể làm lại từ đầu, quên hết những quá khứ không vui đó. Chị vẫn còn trẻ, tương lai còn dài, sẽ còn rất nhiều, rất nhiều niềm vui đang chờ đợi chị ở phía trước. Không có lý do gì để chị phải buồn bã, mất niềm tin vì một khó khăn nho nhỏ xảy ra trong cuộc đời của chị.
Em tin rằng trong cuộc sống của chúng ta có luật bù trừ, nếu có một người nào đó đem đến những bất hạnh cho chị, thì ở đâu đó cũng sẽ có người đem đến cho chị niềm vui và hạnh phúc. Chị đã yêu hết mình, sống hết mình thì không có gì buồn phiền nữa. Hãy làm lại từ đầu, hãy tìm kiếm xung quanh mình tình yêu đích thực và em tin rằng ngày đó sẽ không xa bởi vì chị là một cô gái ‘xinh đẹp , giỏi giang và có một công việc đáng mơ ước’ như chị từng nói.
Em muốn nói với chị một điều: ‘Chị không thể sống lại ngày hôm qua để sửa chữa lại lỗi lầm của mình. Ngày mai thì đã ngoài tầm tay của chị rồi. Chị có thể làm một điều duy nhất bây giờ đó là sống thật tốt, sống hết mình cho bản thân của chị để mai này khi nhìn lại khoảng thời gian bây giờ chị sẽ không phải hối tiếc một điều gì cả, sẽ không bao giờ nói câu giá như lúc trước…
Chị yên tâm rằng sẽ không có người con trai nào khinh thường quá khứ của chị khi biết được những đau khổ mà chị đã trải qua đâu. Em nói như vậy bởi vì em cũng là đàn ông mà, nếu ai đó khinh thường chị thì họ không xứng đáng với chị đâu. Còn người đàn ông đó, chị hãy cảnh báo anh ta rằng nên tránh xa chị ra nếu không chị sẽ lật bộ mặt của hắn cho vợ và người thân của hắn biết rằng hắn đểu giả như thế nao?
Em tin rằng chị có đủ chứng cớ để chứng minh điều đó với vợ và gia đình anh ta (những thư từ, tin nhắn khiếm nhã hắn đã nhắn cho chị). Nếu như chị làm điều này thì hãy dũng cảm lên, đừng nghĩ rằng chị phá vỡ hạnh phúc của gia đình anh ta, mà hãy nghĩ rằng chị đang giúp vợ và gia đình anh ta thấy được sự dối trá của anh ta. Ở cương vị một người vợ họ sẽ cảm ơn chị nữa chứ sẽ không đứng về phía anh ta đâu.
Vài dòng tâm sự cùng chị. Nếu một ngày nào đó chị thấy những dòng tâm sự này của em giúp được cho chị vui trở lại thì hãy nhắn tin cho em biết theo địa chỉ này aabbzz010185@yahoo.com.