From: Katie Nguyen
Sent: Monday, August 09, 2010 12:42 PM
Chào Liên,
Tôi đọc thấy có nhiều bài lên án bạn. Đứng từ góc độ của người cũng vướng vào mối quan hệ với người có gia đình mình cũng hiểu và thông cảm cho bạn. Bạn đã hiểu là mối tình này chỉ gây thêm nhiều phiền phức, mệt mọi cho mình, vui thì ít mà suy nghĩ thì nhiều.
Mình cũng hiểu là bạn muốn cắt đứt sợi dây liên lạc tình cảm với người đàn ông lớn tuổi đó, nhưng chắc chắn không phải là dễ bởi vì bạn đã vô tình có tình cảm thật sự, dù chỉ là một chút với ông ta. Với những gì từng trải qua, mình sẽ giúp bạn có cái nhìn khách quan hơn một chút, lý trí hơn một chút, tỉnh hơn một chút để không làm hỏng cả cuộc đời mình bởi vì bạn đã 28 tuổi, tuổi cần đi tìm một tình yêu thật sự cho mình. Đừng xin xỏ hay xài tạm bợ của người khác, nếu có chỉ là mượn tạm thôi rồi phải đi tìm cái thực sự cho mình.
Thứ nhất, hãy tránh xa người đàn ông đó bởi vì người có vợ, từng trải rất hiểu tâm lý phụ nữ, dùng chiêu tình cảm, mủi lòng dụ dỗ những cô gái trẻ, thậm chí cả những người có gia đình. Vâng, họ có tình cảm thực sự với bạn đi nữa nhưng nó sẽ đi về đâu. Bởi vì anh ta vẫn có vợ, vẫn được vợ phục vợ và thêm bạn nữa, vừa trẻ hơn, ngon lành hơn, có điên mới tha cho bạn nếu bạn không tự chui ra. Ông ta có mất gì không, có đánh đổi gì không khi được quan hệ với bạn. Tôi cá gần như là không vì bạn lại tự mình muốn chui vào rọ đi quyến rũ ông ta.
Thứ hai hãy nghĩ đến hậu quả. Nếu vợ, tức là sếp của Liên biết, bạn thử nghĩ xem ông ta sẽ xử sự ra sao. Giũ tay với bạn và quay về bà vợ già lúc nào trả sẵn lòng tha thứ. Lúc đó một mình bạn sẽ phải đối mặt với tất cả nhiêu khê, dè bỉu của mọi người, chắc là cũng không mặt mũi nào làm chung ở đó nữa. Vậy thì thôi việc, liệu bạn có tìm được công việc khác thích hợp hay không. Vì thế sẽ thiếu thốn về mặt tài chính.
Tóm lại là cái mối quan hệ này sẽ không mang lại lợi ích gì tốt đẹp cho bạn cả, không tiền, mà cũng không phải tình thật sự, chỉ là chơi vui vẻ. Mà nếu bạn lại có tình cảm thật sự thì cũng chỉ thiệt về phần bạn. Nếu bạn muốn chơi tới cùng, hãy đặt bài ngửa, đề nghị ông ta bỏ vợ đến với bạn. Bạn sẽ thấy được câu trả lời dù sẽ phải trải qua đau khổ nơi trái tim. Nhưng thà một lần còn hơn phí cả cuộc đời mình phía trước. Thà để mốc còn hơn cho một kẻ không xứng đáng với mình, chỉ muốn lợi dụng thể xác bạn.
Thời gian ngắn hay dài để thoát ra cuộc tình này là tùy bạn, nhưng hãy tỉnh đừng để đánh mất những điều quan trọng của cuộc đời mình. Vài lời chia sẻ cùng bạn.