Chiến thắng 2-1 trước một Colombia thi đấu thăng hoa đưa Brazil đến vòng bốn đội mạnh nhất. Tuy nhiên, Luiz Felipe Scolari không có cảm giác mãn nguyện.
Ông phải chịu không ít sức ép từ dư luận về màn trình diễn thiếu thuyết phục của đội bóng ở giải năm nay. Trước trận đấu hôm qua, một số huyền thoại như Zico hay Luis Alberto thậm chí công khai bày tỏ sự không tin tưởng vào khả năng của đội nhà.
![sco-5331-1404539213.jpg](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2014/07/05/sco-5331-1404539213.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=WmH_hzx-CHewrZ5TxukzYQ)
HLV Scolari.
"Chẳng có ai tin tưởng chúng tôi cả", Scolari nói sau chiến thắng kịch tính trước Colombia. "Các cầu thủ của chúng tôi đều sở hữu kỹ năng tuyệt vời. Họ đã cống hiến hết mình cho đội tuyển, nhưng đâu đó ngoài kia luôn có những kẻ tìm cách châm chọc, chê bai họ".
Đối thủ tiếp theo của Brazil ở bán kết là Đức - đội giành chiến thắng 1-0 trong trận tứ kết đầu tiên gặp Pháp. Đây sẽ là sự tái hiện trận chung kết World Cup 2002 - nơi Brazil của Scolari giành chiến thắng.
"Chúng tôi sẽ có một trận đấu khó khăn phía trước nhưng với những gì tất cả đã thể hiện, tôi nghĩ Đức sẽ chỉ là một chướng ngại vật trên con đường đến trận chung kết của chúng tôi năm nay, và họ chắc chắn cũng biết điều đó", HLV Scolari tự tin nói.
Dù có phần bức xúc khi bị dư luận chỉ trích suốt thời gian qua, Scolari vẫn không quên cám ơn các cổ động viên. "Trong nhiều năm, người Brazil chúng tôi đã dạy những đứa trẻ về tinh thần dân tộc khi hát quốc ca. Ngày hôm nay, khi nhìn lên khán đài ở Fortaleza, không khí đó lại diễn ra một lần nữa. Điều đó rất quan trọng".
Tuy nhiên, để có được chiến thắng hôm qua, Brazil cũng phải đánh đổi bằng một loạt mất mát. Neymar dính chấn thương nghiêm trọng và gần như chắc chắn không thể tiếp tục thi đấu ở World Cup, trong khi Thiago Silva vắng mặt ở trận đấu tiếp theo vì án treo giò.
Anh Việt