Bố là người tôi yêu thương. Tôi yêu bố vì sự sinh thành, không quản khó khăn làm việc vất vả khi tôi còn nhỏ. Hồi tôi còn bé, bố gánh vác nhiều việc trên vai và tạo ra thu nhập chính cho gia đình, trong khi mẹ vun vén, chăm sóc cho chị em tôi từng bữa ăn, giấc ngủ. Bố giỏi, nhưng ông trời không cho ai tất cả, bố chìm đắm trong men rượu mà tôi, cả gia đình, anh em không ai có thể khiến bố thay đổi được, kể cả khi bà còn sống cũng vậy. Bố cho chúng tôi nhiều, nhưng cũng lấy đi một gia đình đúng nghĩa của tôi, mẹ và chị gái. Khi cơn say nổi lên, bố thực sự biến thành một người khác.
Không ai nghĩ một người hiền lành và chăm chỉ như bố có thể hành động như: mắng, chửi, thậm chỉ là đánh đập vợ, con mình như vậy. Vì chìm đắm trong men say của bố, gia đình tôi không biết bao lần đẫm lệ. Đến nỗi, giờ đây trái tim tôi chai sạn đi khi đã quá quen với việc bố không thể bỏ rượu. Vì rượu mà công việc bố bị hạn chế nhiều, sức khỏe yếu đi. Thương bố lắm nhưng không làm cách nào khiến bố cai rượu, dù tôi và gia đình đã khuyên và giải thích rất nhiều.
Hôm nay, bố bị ngã. Người ta khiêng bố đến bệnh viện gần nhà để mổ và chữa trị phần xương hông gãy vụn từng mảnh. Bố luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng nhìn thấy khuôn mặt đau đớn, quằn quại vì những mảnh xương đâm vào da thịt, tôi biết bố cũng biết mệt, cũng yếu đuối lắm. Tôi thương bố nhưng việc làm thế nào để bố ngừng uống rượu, ngừng làm tổn thương gia đình và những người xung quanh, tôi vẫn chưa có câu trả lời. Tôi chỉ mong một phép màu nào đó xuất hiện để giúp bố suy nghĩ tích cực hơn, hạn chế uống rượu để bảo vệ sức khỏe của mình.
Bố ơi, con mong bố hãy kiên trì, ý chí để cai rượu, vì con, vì mẹ, vì gia đình mình. Mong mọi người có thể đưa ra lời khuyên giúp bố tôi - người đàn ông 53 tuổi, uống rượu nhiều năm có thể hạn chế và cai rượu. Cảm ơn mọi người nhiều.
Thúy Hiền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc