Sáng nay, người em nhớ nhất chính là anh. Những ngày chúng ta chưa gặp nhau, ngoài việc chăm chỉ, em rất mong gặp được anh. Có nhiều cách để tâm trạng trở nên vui vẻ, gặp anh là cách đầu tiên em nghĩ đến và thấy rất vui.
Gửi anh thương yêu!
Những phút giây sống mộc mạc, giản đơn, chân thành là khoảnh khắc em trân trọng nhất. Nếu anh ở bên em khi ấy, anh là người quyến rũ nhất. Em mong sự có mặt an lành của anh trong những tháng ngày sắp tới. Một nụ cười tươi, một trái tim hiền, một tin nhắn cũng đủ yêu thương cho cả ngày, những niềm vui bé nhỏ mà những người yêu nhau vẫn dành riêng cho nhau... Em mong được trao đến cho anh.
Em tìm người đã sẵn sàng nghiêm túc xây dựng mối quan hệ lành mạnh, độc thân (nếu anh có con riêng là con gái 15 tuổi thì giống em), tuổi trên 40 để chúng ta dễ đồng cảm hơn, anh nhé.
Em cao 1m55, nặng 45 kg, đang yêu công việc mình làm, có thể không xinh đẹp nhưng luôn tự tin khi đi bên anh. Em tin chân thành sẽ chạm đến trái tim vì hạnh phúc bắt nguồn từ sự tử tế.
Em mong sau bức thư này, đổi lại là những yêu thương nối dài trong gió mùa thu.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: ikigai
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Long Biên, Hà Nội
- Giới tính: Nữ