Người gửi: Nhất Như
Thật hoan hỷ khi thấy đám cưới trong chùa đầu tiên tại Sài Gòn!
Xin chúc mừng thiện nam tử Tịnh Tâm và thiện nữ nhân Diệu Tịnh.
Tôi từng nói với nhiều người rằng nếu sau này lấy vợ thì sẽ tổ chức lễ cưới đơn giản trong một ngôi chùa. Nhiều người nghi hoặc, lắm người phản đối vì cho rằng chùa chiền là nơi thanh tịnh không hợp với nghi lễ này. Nhưng điều này không đúng, có thanh tịnh hay không là do tự thân mỗi người, nghi lễ cũng chỉ là nghi lễ mà thôi. Kinh Pháp Cú dạy rằng không ai làm nhơ bẩn ai được mà cũng không ai làm ai thanh tịnh được. Thanh tịnh hay nhiễm ô là do tự thân mỗi người. Phật giáo là một "tôn giáo" rất phù hợp với tính nhân bản, vậy tại sao chùa chiền lại không là nơi mang lại hạnh phúc cho con người chứ?
Tại Nhật, bên cạnh những đám cưới được tổ chức trong nhà thờ trong những thập kỷ gần đây và đám cưới trong đền thờ Thần thì nhiều cặp uyên ương còn tổ chức đám cưới trong chùa nữa. Nghe đâu trong cộng đồng người Việt ở Mỹ cũng có những người tổ chức đám cưới trong chùa, học hỏi từ mô hình tổ chức của nhà thờ. Vậy thì không có lý do gì để không tổ chức hôn lễ trong chùa cả.
Đây là một niềm hoan hỷ lớn vì người Phật tử đã có thể vượt ra khỏi những lề thói cổ hủ trói buộc tư tưởng mình bấy lâu nay.
Một lần nữa xin chúc mừng chú rể Tịnh Tâm và cô dâu Diệu Tịnh.