Con gái tôi 28 tuổi, xinh đẹp, nữ tính, công việc tốt. Từ bé đến lớn, con bé luôn tự giác, ngoan ngoãn, học tốt, ít khi khiến bố mẹ lo lắng hay phiền lòng. Con từng có bạn trai từ hồi cấp ba, cả hai vẫn học giỏi, đỗ đại học, yêu nhau sáu năm rồi chia tay. Năm con 22 tuổi, chơi thân rất với một bạn nữ. Tôi vẫn nghĩ hai đứa là bạn thân cho đến khi thấy chúng hôn nhau trước cổng nhà mình. Tôi sốc nặng, khóc và buồn rất nhiều. Tôi cố gắng thể hiện mình là một bà mẹ tâm lý, giảng giải cho con chứ không hề la mắng hay nói nặng lời.
Vài tháng sau, bạn nữ kia đi nước ngoài và con gái tôi sau đó cũng có bạn trai mới. Mối quan hệ với bạn trai này của con kéo dài đến bốn năm. Hai đứa đã về ra mắt gia đình, tính chuyện lâu dài, cưới xin, nhưng cuối cùng vẫn chia tay.
Gần đây, tôi biết con mình lại yêu một người phụ nữ, người này là mẹ đơn thân lớn hơn con tôi 12 tuổi, kinh tế yếu, đang nuôi hai con gái nhỏ. Tôi hỏi rất nhiều bác sĩ tâm lý, tham khảo thông tin trên mạng, biết được con gái mình không hẳn là người đồng tính, chỉ đơn giản ngộ nhận về tình cảm và có phần tổn thương sau mỗi lần chia tay bạn trai nên mới quay ra yêu nữ giới để tìm được sự đồng cảm.
Lần này, tôi quyết tâm tách con và người phụ nữ kia ra, để con quay về với bản tính vốn có của mình nhưng con phản ứng rất mạnh. Con đòi dọn ra ngoài ở riêng, nhưng tôi không cho vì biết con sẽ sang ở cùng người phụ nữ kia. Tôi buồn lòng rất nhiều, muốn kéo con ra khỏi chuyện tình cảm này trước khi lấn sâu hơn, nhưng cũng lăn tăn không biết thật sự làm thế nào mới đúng để chúng tôi không mất con?
Hạnh Trang
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc