From: Binharch
Sent: Monday, June 14, 2010 1:50 AM
Trong xã hội hiện đại và vội vã ngày nay, những hiện tượng và hoàn cảnh như anh Nguyên đang hình thành khá nhiều, nó đang tàn phá nhiều gia đình trẻ, gia đình từ trí thức đến lao động. Cũng như vấn đề ngoại tình mà mục Tâm sự đã cập nhật phản hồi liên tục trong thời gian qua, vấn đề này đang là một hệ lụy song hành.
Lý giải về vấn đề này, theo tôi một phần do ảnh hưởng của lối sống hưởng thụ, sống tự do, sống vị bản thân của phương Tây mà khi người phụ nữ không còn giữ được tính cách Á Đông thì họ sẽ hướng cuộc đời theo đó. Họ xem đó là lối thoát của cuộc đời, sẵn sàng chối bỏ tất cả để thỏa mãn quyền tự do không ràng buộc mà họ cho là lối sống của thời đại, cuộc sống của tương lai.
Tôi cũng đã và đang gặp hoàn cảnh đó, không giống hoàn toàn trường hợp của anh Nguyên, tôi gặp những vấn để khó khăn hơn rất nhiều từ tình cảm vợ chồng, quan hệ họ hàng, tiền bạc đến công việc. Tuy nhiên tôi đã chọn giải pháp mềm dẻo để không phải day dứt.
Chúng tôi đều là trí thức có chuyên môn cao, công việc ổn định và cuộc sống tương đối bình ổn, nhưng khi tôi phát hiện ra vợ tôi "say nắng" sâu đậm với người yêu cũ là bạn cùng học ĐH lúc con trai đầu lòng chúng vừa tròn một tuổi thì mọi chuyện bùng nổ một cách không kiểm soát được.
Tôi và gia đình cô ấy làm mọi cách để kéo cô ấy về với gia đình, nhưng tất cả đều vô vọng. Cô ấy bất chấp mọi thứ sẵn sàng bỏ nhà ra ngoài ở, sẵn sàng quay mặt với người thân trong gia đình dù cho đó là cha mẹ ruột. Tôi đã trải qua một giai đoạn nặng nề và mệt mỏi như trong "địa ngục" suốt hơn 2 tháng trời, mọi cảm xúc đều đến tột bực và cũng mất hết niềm tin vào tương lai.
Cô ấy đã trở thành một con người khác hẳn với người vợ mà tôi từng biết, từng đầu ấp tay gối, từng chia sẽ buồn vui của cuộc sống hôn nhân ban đầu. Gần 2 tháng sau, tôi đã quyết định ly thân một thời gian, tôi dọn ra ngoài ở một mình và thường về thăm con hằ̀ng ngày, cô ấy ở bên nhà mẹ ruột cùng con trai tôi.
Sau sự cố đó, vợ tôi thay đổi toàn diện, chải chuốt hơn, sành điệu hơn, tiêu xài nhiều hơn, quan hệ xã hội rộng hơn, đàn đúm bạn bè và một vài nguời đàn ông khác, có cả cậu bạn học cũ... Tôi biết hết tất cả, nhưng đã không còn khả năng nào để khuyên can hay góp ý gì nữa, tôi đành chấp nhận đó là người phụ nữ của xã hội, là mẹ của con trai tôi.
Cô ấy dần dần thích thú với cuộc sống tự do sáng đi làm, tối mịt mới về nhà, về nhà rồi thì đóng của phòng làm việc riêng, xem phim, Internet, nghe nhạc... con trai tôi thì ngủ phòng riêng với osin, khi nào rảnh rỗi thì cô ấy mới ngủ chung với con. Có lần, tôi về ngủ với con trai tôi, bé khóc đòi mẹ, tôi bồng con xuống tận phòng gõ cửa, cô ấy mở cửa, tiếng âm thanh dồn dập cả căn phòng, cô ấy đang xem phim.
Tôi phát cáu, lớn tiếng, cô ấy phản ứng lại, lại kết thúc bằng cái đóng cửa gắt gỏng và hơi lạnh lan tỏa. Còn vô số những việc mà có lẽ tôi không muốn kể lể ra làm gì, nhưng nó hằn sâu trong trí nhớ tôi và chắc chắn không thể nào quên được.
Bây giờ, con trai tôi đã gần 3 tuổi, bé rất dễ thương, ai nhìn cũng nói giống ba nhiều hơn, tôi cũng cảm nhận được sự giống nhau giữa 2 cha con ngày càng nhiều. Tôi đã ly thân gần 2 năm, vẫn về chăm sóc cháu và chu cấp đầy đủ (bởi vậy cô ấy cũng rất chủ quan và ỷ lại, gặp nhau ngoài chuyện con cái thì chỉ có chuyện tiền bạc).
Công việc và cuộc sống hiện tại của tôi cũng ổn định, đã mua được xe hơi riêng, sắp mua được nhà riêng và gặp nhiều thuận lợi trong nghề nghiệp. Tôi cũng đã ký xong đơn từ ly dị và nó đang nằm trong tay cô ấy, nhưng cô ấy vẫn giữ đấy dù trước đó đã làm áp lực hối tôi phải ký.
Đối với tôi, khi đã đặt bút vào tờ đơn đó, mọi việc đã chấm dứt, duyên nợ đã xong, cô ấy đề nghị là xem như nhau bạn bè, như anh em, cùng nhau lo cho con. Như vậy cũng tốt, và tôi đang đối xử đúng theo mong muốn của cô ấy. Tôi tôn trọng và chấp nhận mọi điều kiện cô ấy đưa ra. Xem ra tôi cũng đã rất chiều đấy chứ!
Tôi nghĩ, người phụ nữ ở độ tuổi 8X đời đầu như cô ấy trong cuộc sống hôn nhân và gia đình sẽ còn nhiều biến động. Trong xã hội bây giờ, họ là nhóm có tiềm năng, có tham vọng, thậm chí có địa vị. Họ muốn khẳng định mình, muốn tìm kiếm hạnh phúc lý tưởng, muốn đạt những khát khao, muốn phá vỡ những ràng buộc, muốn sống cuộc sống không có tính truyền thống, không cần lễ giáo.
Tôi thì không vào lứa tuổi đó, tôi hiểu và thông cảm với họ, nhưng tôi không đi chung được với họ trên con đường đó. Tôi vẫn trân trọng những giá trị truyền thống, tính chịu thương chịu khó, nền tảng của phụ nữ Á Đông... Vì vậy, giải pháp ly thân một thời gian, để tìm biện pháp hàn gắn hay quyết định chia tay, theo tôi là một giải pháp hiệu nghiệm, nó làm cho bạn bớt căng thẳng, sáng suốt hơn, bình thản hơn.
Với anh Nguyên, anh cũng nên suy nghĩ lại xem mình đã hiểu và chia sẻ được "nỗi khổ của thế hệ trẻ" của vợ anh chưa ? Nhiều khi vai trò bị hoán đổi như anh sẽ không phù hợp trong xã hội vội vã, quay cuồng này nữa, anh cũng nên mạnh mẽ, bản lĩnh và quyết đoán hơn. Đó có thể là mẫu mực cho đàn ông trong xã hội ngày nay?
Còn nếu không thể, thì giải pháp mà tôi áp dụng cũng đáng để anh suy nghĩ, đừng lo lắng quá về vấn đề con cái, những đứa con khôn ngoan sẽ luôn tìm đến cha mẹ có tình yêu thương và nhân cách đẹp đẽ. Hãy để những người phụ nữ như vợ tôi hoặc vợ anh cứ bay nhảy, tìm kiếm, đắm chìm trong lối sống phóng khoáng, tự do cá nhân rồi cũng sẽ đến lúc mệt mỏi, trắng tay hay xuất hiện một sự cố nào đó họ sẽ không thể tìm lại được hạnh phúc gia đình trước kia họ cho là bỏ đi.
Người ta nói "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", nếu phụ nữ họ đã phá bỏ cái tổ ấm của mình thì dù bạn có xây nhà to đẹp đến đâu, nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bạn hãy dùng công sức đó để làm một điều gì đó có ý nghĩa hơn là cống hiến cho thứ vô vị và hạt nhẽo kia.
Tôi mong cái thiện luôn tồn tại trong mỗi con người chúng ta.