Bộ phim Harry Potter và bảo bối tử thần phần 2 (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2) sẽ công chiếu vào ngày 15/7, kết thúc chuyến phiêu lưu dài một thập kỷ của series phim ăn khách về chàng phù thủy nước Anh.
Emma thoải mái nhảy nhót cùng bạn bè trong bữa tiệc sau buổi ra mắt Harry Potter và bảo bối tử thần 2 ở London hôm 7/7. Cô nói với trang People của Anh: “Tôi đang trông đợi được trở lại làm một cô gái trẻ bình thường”. Trên sàn nhảy chật kín, Emma vô tư cười nói với bạn bè, trong đó có hai nam diễn viên Daniel Radcliffe và Rupert Grint.
![]() |
Emma nhảy cùng bạn bè trong bữa tiệc sau buổi ra mắt Harry Potter phần cuối ở London hôm 7/7. Ảnh: People. |
“Thật hay khi ra ngoài nhảy nhót, uống nước với bạn bè và để tóc tai tự nhiên, không chải chuốt. Chúng tôi đang rất vui vẻ và nhạc disco nghe thật vui tai. Đêm nay người ta chơi những giai điệu cổ điển”, cô nói lên cảm nghĩ về bữa tiệc của đoàn làm phim.
“Tôi gặp nhiều khó khăn và áp lực trong quãng thời gian quay phim Harry Potter. Giờ đây, tôi thật hạnh phúc khi được ra ngoài vui chơi với bạn bè”.
“Trước đây, bạn bè tôi luôn bảo vệ và giám sát tôi chặt chẽ mỗi khi ra ngoài”, Emma nói. “Thật chẳng hay chút nào khi bạn phải đặt câu hỏi về động cơ của người khác khi người ấy chỉ đơn giản là chào hỏi bạn. Tôi thấy thật tuyệt khi có những người bạn xung quanh, những người biết tôi vì chính tôi chứ không phải vì tôi là một ngôi sao”.
![]() |
Nhà văn J. K. Rowling ôm lấy Rupert Grint và Emma Watson, khi nữ diễn viên không thể ngừng rơi nước mắt vì nhận ra đã đến giờ phút từ biệt bộ phim gắn bó với cả tuổi thơ và thời niên thiếu của mình. Ảnh: Zimbio. |
Nói về cuộc sống sau Harry Potter, Emma bày tỏ sự háo hức: “Sẽ rất tuyệt khi nghỉ ngơi một chút và lùi lại một chút. Đây là lần đầu tiên tôi có thể nhìn lại và thưởng thức những thành công mà mình góp sức làm nên”.
“Không thể tin được đây đã là bữa tiệc kết thúc của Harry Potter. Tôi có quá nhiều kỷ niệm hạnh phúc trong thời gian làm phim và đây sẽ là một kỷ niệm buồn. Nhưng tôi không muốn buồn lâu. Tôi muốn thưởng thức quãng thời gian này, với những con người đã cùng nhau làm cho 10 năm qua trở nên đặc biệt. Tôi sẽ nhớ mọi người rất nhiều. Rupert và Dan là những chàng trai đáng yêu và vui nhộn. Tôi biết chúng tôi sẽ sớm gặp lại nhau. Chúng tôi như một gia đình nhỏ mỗi khi ở bên nhau”, nữ diễn viên chia sẻ.
![]() |
Emma háo hức mong chờ cuộc sống sau Harry Potter. Ảnh: Zimbio. |
21 tuổi, Emma đã dành nửa thời gian của cuộc đời cho series phim này. Cô nhận vai Hermione vào năm 2001, khi mới 11 tuổi, trở thành một phần của series phim mà ngay từ khi ra đời, nhiều người đã chắc chắn nó sẽ thay đổi cuộc đời của nhiều cô bé, cậu bé. Với riêng Emma, nếu không đóng Harry Potter, có thể cô đã trở thành một sinh viên xuất sắc của vài trường đại học và miệt mài theo đuổi sự nghiệp học hành.
Giờ đây, nữ diễn viên thừa nhận, cô đã thưởng thức mọi khoảnh khắc trong thời gian quay 8 phần phim của series bom tấn này, thưởng thức cả danh tiếng và tài sản 32 triệu USD. Điều trớ trêu là, sự nổi tiếng và giàu có vừa mở ra những chân trời mới lại vừa tạo nên những giới hạn trong cuộc sống của cô.
Năm ngoái, Emma trở thành nữ diễn viên kiếm tiền giỏi nhất Hollywood, nhưng cái giá phải trả cho việc theo đuổi sự nghiệp diễn xuất chính là việc cô phải bỏ học tại Đại học Brown danh tiếng của Mỹ hồi đầu năm nay.
Hạ Huyền