![]() |
Phạm Sĩ Chiến là bị cáo đầu tiên ra khỏi toà sau khi lãnh án. |
Năm Cam bước nặng nề. Tiếng gọi của bà vợ đầu cùng những đứa con làm méo xệch nụ cười gượng của ông ta. Lúc toà tuyên án, ni cô Ánh chẳng nói gì mà chỉ chắp tay nhìn vào khoảng không vô định.
![]() |
Ni cô Ánh bàng hoàng khi nghe bản án tử hình dành cho cha mình. |
Trong khi đó, hàng xóm của Năm Cam lại có vẻ rất bất ngờ: “Chú Năm bị tử hình à? Cứ nghĩ cao lắm là chung thân”. Họ sụt sùi kể lể những điều "ông trùm" đã làm, mà với họ là tốt đẹp, nghĩa cả. Về mức án của bà Trúc, họ nói: “Trời, bả mà nằm 20 năm ở trỏng thì chết mất vì đang bị tiểu đường và bệnh tim”.
Đi sau Năm Cam, những bị cáo khác dáo dác nhìn xung quanh. Có quá nhiều người đang vẫy gọi ngoài kia. Nhưng khoảng cách ngày càng xa.
![]() |
Các con của bị cáo Lê Thị Kim Anh ngồi nghe tuyên án trong khuôn viên toà án. |
Rất nhiều người thân của các bị cáo cố chen lên, dù giới hạn cũng chỉ đến hàng rào sắt đã được dựng chắc chắn. Hiếu và Tâm, con của Lê Thị Kim Anh nói: “Chúng tôi khóc hết nước mắt vì lo cho mẹ. Mẹ tôi phạm tội đã hơn 5 năm rồi. Án 6 năm cao quá, làm sao bà chịu được”.
Còn chị Hồ Thị Thanh Hương, chị ruột Hồ Thanh Tùng (án tử hình) nấc nghẹn: “Thật tội cho con trai nó chưa một lần gặp cha. Em trai tôi bị bắt lúc thằng bé mới tượng hình trong bụng mẹ. Hoàn cảnh gia đình khó khăn lắm, chúng tôi đã xin toà giảm án, khoan hồng nhưng bây giờ án vẫn là tử hình”. Tỏ ra khá bình tĩnh, ông Hồ Hữu Tốt (cha của Tùng) cho phóng viên VnExpress biết sẽ làm đơn kháng án nhưng không đủ kinh phí để mời luật sư riêng.
![]() |
Linh Nga thẫn thờ bước ra khỏi toà án khi nghe bản án 20 năm của Thuyết "Buôn Vua". |
Con gái Năm Cam là Trương Thị Lan (nhận án 6 năm tù) nói: “Hiện giờ chỉ còn tôi là tại ngoại để gánh vác mọi việc. Cả nhà tôi đều trong tù hết rồi. Bây giờ tôi cũng bị tù thì không biết ai lo cho mấy đứa nhỏ đi học, nhà cửa sẽ ra sao. Tôi sẽ kháng cáo và xin nhà nước khoan hồng. Không có bạn bè nào dám qua lại với chúng tôi nữa. Chúng tôi gần như bị cô lập với mọi người”.
Hai bị cáo Trần Mai Hạnh và Phạm Sĩ Chiến không bị bắt ngay tại tòa. Họ lầm lũi ra khỏi phòng xét xử.![]() |
Bị cáo Trần Mai Hạnh ôm trong tay cuốn sổ ghi mức án của mình. |
Có những tiếng la ó vang lên từ phía người dân. Trần Mai Hạnh giật mình nhưng lấy lại bình tĩnh rồi đi thẳng, khoát tay từ chối phỏng vấn. Bác Bích, ngụ tại quận 10, nhận xét: “Phạm Sĩ Chiến (6 năm tù), Trần Mai Hạnh (10 năm tù) và Bùi Quốc Huy (4 năm tù) được tuyên án quá nhẹ, không đúng với tội trạng mà họ đã gây ra”.
![]() |
Mẹ của Trương Tấn Phi. |
Giữa dòng người đông đúc, mẹ của bị cáo Trương Tấn Phi liên quan đến vụ Phan Lê Sơn oà khóc khi nhắc đến mức án 10 năm tù cho con mình: “Tôi muốn tiếp tục mời luật sư để kháng án. Nó chỉ chạy theo người ta thôi chứ đâu có làm gì”.
Người mẹ của bị cáo Nguyễn Hữu Trung, kẻ có mặt trong đêm xảy ra vụ án Phan Lê Sơn: “Tôi nghĩ khoảng 3 năm thì vừa, thay vì 8 năm. Nó chỉ có tội là chở Minh ‘Bu’ đi chứ có làm gì đâu”. Hai cháu nội của bà, con của Trung cũng tới toà án. Họ cho biết sẽ làm đơn kháng án cho cha.
Đoàn xe chở các phạm nhân đi đã lâu nhưng không ít người vẫn còn nán lại. Trong khuôn viên, dưới những tán cây, nơi 107 ngày qua thân nhân của các bị cáo ngồi nghe toà xử án, cỏ nát thành từng mảng lớn.
Tổng hợp hình phạt của các bị cáo
Án tử hình: 6 bị cáo - Trương Văn Cam, Nguyễn Việt Hưng (Hưng "Phinhon"), Hồ Thanh Tùng (Hai Lợi), Nguyễn Hữu Thịnh, Phạm Văn Minh (Minh "Bưu"), Châu Phát Lai Em.
Án chung thân: 5 bị cáo - Nguyễn Tuấn Hải (Hải "Bánh"), Nguyễn Xuân Trường (Trường "Xoăn"), Bùi Anh Việt, Văn Công Tiến, Nguyễn Văn Nhã (Sáu "Nhà")
Án tù trên 20 năm: 2 bị cáo
Án tù 20 năm: 4 bị cáo
Án treo: 28 bị cáo
Hình phạt cảnh cáo: 2 bị cáo
Miễn hình phạt: 1 bị cáo (Đàm Nguyệt Hương)
Tuyên không tội (của một hành vi trong nhiều hành vi hoặc một tội trong nhiều tội): 6 trường hợp.
HĐXX tuyên trả hồ sơ để cơ quan điều tra tiếp tục điều tra xử lý đối với 4 trường hợp. Còn lại là các bị cáo có mức hình phạt từ 1-19 năm tù giam.
Nhóm phóng viên