- Vợ bất mãn vì nhà chồng không tặng quà cưới
Tôi cưới cách đây 10 năm, bố mẹ hai bên đều khó khăn, chăn ga phải tự sắm, lễ mang đến nhà gái 10 triệu đồng. Trước ngày ăn hỏi, mẹ chồng còn mặc cả bớt xuống ba triệu đồng được không? Bánh trái mang đến nhà gái thì ôi thôi, tôi không muốn tả. Sau cưới, mẹ hỏi tiền mừng của chồng, chồng được chín triệu đồng, đưa mẹ năm triệu đồng, còn lại giữ tiêu; hỏi của tôi, tôi chỉ cười cười không nói gì, cũng chẳng đưa.
Được ba ngày, tôi được mẹ chồng giao quyền lo kinh tế trong nhà, ăn uống, ma chay hiếu hỉ, giỗ chạp, ốm đau... các thể loại, gánh 30 triệu đồng nợ và ba chỉ vàng cưới cho em gái chồng. Em chồng cưới trước tôi 20 ngày, được mẹ cho ba chỉ vàng, số này mẹ đi mượn chứ không có để cho. Tôi vẫn vui vẻ nhận, có điều mặc cả, bao giờ có thì mới trả, còn lại giao tế ăn uống lo được, làm như nào ăn như thế, không ngại.
Tôi không trách cứ mẹ chồng điều gì, chỉ nghĩ vì khó khăn nên bà cũng không được thoáng như người khác. Ngược lại, khi tôi làm tốt việc mình đã nhận, mẹ cũng giúp đỡ chúng tôi chăm sóc cháu, yên tâm mà đi làm. Sau này, mẹ chồng cũng không khiến tôi trả khoản ấy nữa. Một năm sau bà được đền bù tiền bán ruộng, mẹ bảo tao trả hộ vợ chồng mày rồi, tôi cười cảm ơn bà.
Tôi vẫn cứ nghĩ, mình là người lạ về ở nhà người ta, phải hòa nhập thôi, nếu muốn độc lập tự do thì thuê nhà khác mà ở. Kỳ thực tôi thấy sống với mẹ chồng không quá khó hoặc cũng có thể mẹ chồng tôi dễ, nhưng bắt nguồn tất cả là do mình ứng xử. Xin được chia sẻ cùng các bạn.
Ngọc Hân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc