From: NguyenGiaKhoa
Sent: Friday, October 26, 2007 8:47 AM
Subject: Chia se voi chi Na
Việc chồng Na ngủ với ave là hoàn toàn đáng bị xem thường, nhưng xâu chuỗi những sự việc thì đúng là lỗi có từ hai phía. Khủng hoảng gia đình có từ tiền hôn nhân, trong hôn nhân, và sau hôn nhân và vấn đề thiết yếu là cùng nhau san sẻ và cảm thông.
Vợ chồng tôi cũng như vợ chồng Na, trước khi yêu, khi chưa có sự ràng buộc và không có trách nhiệm với nhau nhiều lắm thì chuyện quan hệ tình dục cũng như sự thăng hoa trong tình yêu. Sau hôn nhân, với trách nhiệm của công việc, của gia đình, lo toan chi tiêu, cuộc sống gia đình đã cướp đi cảm giác yêu đương thời chưa cưới. Cũng dễ thông cảm cho bạn khi rơi vào hoàn cảnh lãnh cảm như vậy.
Đàn ông sau khi cưới vợ coi như đã hoàn tất trách nhiệm cho lớn của cuộc đời. Tâm lý chung của những người chồng trẻ là sau khi cưới hoàn toàn bỏ quên nhưng thói quen hồi mới yêu. Không tâm sự, tặng quà, không những tối thứ bảy háo hức... mà đổi lại là sự ích kỷ, đòi hỏi quá đáng.
Vợ chồng tôi cũng rơi vào hoàn cảnh như của bạn. Rất may là chúng tôi sau một thời gian dài xung đột đã nhìn nhận lại được sự việc và nhìn lại chính mình. Hạnh phúc không phải tự nhiên mà có mà nó là nền tảng của sự yêu thương, thông cảm và chia sẻ lẫn nhau.
Nếu mới xảy ra chuyện mà tính đến chia tay thì e rằng lâu đài xây từ cát dù có cố đến đâu thì cũng là con số không. Hãy cho anh ấy một cơ hội và hãy biết tha thứ. Hạnh phúc luôn ở bên ta đó, hãy biết nắm bắt.
Chúc hai bạn hạnh phúc!