Tôi 35 tuổi, công việc ổn định, tính tình tốt bụng, nhan sắc không thật sự xinh nhưng cũng có thể làm mình nổi bật trong những buổi tiệc tùng, kinh nghiệm về tình yêu có thể nói là vô cùng ít ỏi. Tôi vừa chấm dứt cuộc tình đơn phương 10 năm với một người nước ngoài. Khi biết anh có vợ con mà giấu tôi, tôi như tỉnh cơn mơ, trở về cuộc sống thực. Tôi quyết tâm thay đổi, tập trung vào cuộc sống của mình, làm những điều mình yêu thích và mở lòng ra đón nhận những mối quan hệ mới. Tôi quyết định vào web hẹn hò tìm bạn, nói chuyện với nhiều người nhưng đều kết thúc nhanh do không hợp. Rồi khi chuẩn bị xóa tài khoản, tôi gặp anh, người đang thất vọng vì 3 tháng không tìm được ai phù hợp để bầu bạn.
Anh kém tôi 2 tuổi, là người Ấn Độ, có sự nghiệp tốt, có mối tình 10 năm với một cô gái và họ đã sống cùng nhau 5 năm. Hai năm trước cô ấy cùng gia đình chuyển sang Australia sinh sống. Anh đã hai lần sang nơi cô ấy sống để thuyết phục cô quay về nhưng không được. Anh đau khổ vô cùng nhưng nhờ sự động viên của bạn bè, anh đã bớt đau khổ hơn khi gặp tôi. Khi gặp nhau anh hỏi tôi mong chờ gì ở trang web này, tôi trả lời là tìm bạn bè. Chúng tôi nói chuyện rất hợp ngay từ buổi đầu tiên, đến nay đã được 6 tháng. Cả hai nói chuyện vui vẻ, cũng có những lúc giận hờn, trách cứ hay cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, rồi tất cả đều được giải quyết bởi không ai chịu nổi nếu không được nói chuyện với người kia trong vòng vài ngày.
Tôi không biết có phải tình yêu không nhưng thực sự rất thích anh, luôn nhớ anh (tôi ít khi thể hiện điều này). Anh cũng nói thích tôi, thích trái tim và tâm hồn tôi. Anh sinh ra trong một gia đình gia giáo, mẹ là hiệu trưởng, gia đình đối xử với con cái vô cùng thân thiện, anh hay tâm sự với mẹ và chị gái. Anh nói bản thân là người rất tình cảm, đôi khi bị bạn bè lợi dụng tiền bạc. Đối với anh, tiền cũng chỉ để chi tiêu cho cuộc sống, nếu dư thừa thì nên giúp đỡ người khác. Anh hay tâm sự với tôi chuyện cá nhân rồi hỏi han mọi thứ về tôi. Nhiều lần tôi từ chối nói, anh bảo sẽ thuyết phục tôi cho đến khi nào tôi nói thì mới chịu. Anh chưa từng sang Việt Nam thăm tôi nhưng cũng có hỏi thông tin về Việt Nam.
Tôi nên làm gì trong mối quan hệ này? Tôi sợ mình sẽ lại mắc sai lầm như trước khi yêu đơn phương một người khác. Tôi đã nhiều lần cố gắng giảm thời gian trò chuyện xuống nhưng đều không hiệu quả. Tôi cũng không muốn mất một người bạn tốt như anh. Tôi chia sẻ câu chuyện của mình trên đây mong được các bạn tư vấn, tôi không còn là cô gái 10 năm mong chờ một điều viển vông nữa.
Duyên
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.