Từ: hai
Đã gửi: 19 Tháng Sáu 2012 1:16 SA
Chào Nguyên!
Đọc bài của bạn, tôi cảm thấy bực Nguyên quá. Tôi lấy chồng 10 năm, là phụ nữ có chồng, tôi cảm thấy vợ Nguyên là hình ảnh tồi của người phụ nữ. Như Nguyên nói vợ là phụ nữ phóng khoáng, nếu không hài lòng trong cuộc sống chăn gối với chồng thì tại sao không nói điều đó với chồng?
Tôi nghĩ chồng là người bạn, người đồng nghiệp, người tình tuyệt vời nhất mà ta nên chia sẻ đầu tiên một cách dễ dàng. Cặp vợ chồng nào cũng vậy, những năm đầu sẽ rất khó khăn để hòa hợp trong mọi thứ. Chúng ta phải biết chia sẻ và nói rõ những bất đồng mới có thể cùng nhau tiến bước.
10 năm lấy chồng tôi rất hạnh phúc, vấn đề chăn gối vợ chồng tôi lúc nào cũng mới mẻ và hòa hợp bởi vì tôi luôn chia sẻ thẳng thắn cảm xúc của mình với chồng. Anh ấy xứng đáng được nghe mọi điều, và chúng tôi luôn tìm được tiếng nói chung. Vợ Nguyên thì ngược lại có thể chat sex và nói mọi điều với người đàn ông khác mà không bày tỏ điều đó với chồng, chứng tỏ cô ấy không hề yêu và toàn tâm toàn ý với Nguyên.
Cô ấy không xứng đáng với tình cảm của Nguyên, không xứng để làm tấm gương cho con. Người ta sống không chỉ vì mục đính tầm thường như vậy, mà sống làm sao để cho thế hệ sau nhìn vào. Một người bạn đời đồng hành như thế, Nguyên nên từ bỏ để tránh cảnh sau này chính con Nguyên là người phát hiện ra sự thật về mẹ nó và mất niềm tin vào tình yêu.
Nguyên không thể sống mà không biết lúc nào mình bị cắm sừng, hay phải suốt ngày nghi ngờ vợ. Cạnh nhà mình cũng có trường hợp như vậy, mang bầu đứa đầu lòng, cô ta ngoại tình, gia đình chồng phát hiện ép anh ta chia tay, nhưng vì con anh ta tha thứ. Đến đứa thứ hai lại tái diễn và lần này họ chia tay, nhưng những đứa con của cô ta phải chứng kiến cảnh mẹ chúng nay anh này mai anh khác. Sang chơi với con mình mà không được về nhà vì mẹ đang có bạn trai không cho vào.
Người ta nói "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời" đừng hy vọng có thể thay đổi bản chất của người lăng nhăng. Là đàn ông, Nguyên phải mạnh mẽ và quyết đoán, nói chuyện thẳng thắn với vợ và đưa ra sự lựa chọn. Cho cô ấy thấy cái được và cái mất trong những chuyến phiêu lưu tình ái.
Trong đời sống tình cảm cũng vậy, Nguyên cũng nên thẳng thắn chia sẻ, quan tâm, tìm hiểu về tình cảm tâm tư vợ mình, đừng thụ động, phải thể hiện được mình là người lái tàu. Chúc Nguyên tìm ra phương hướng và đề án tốt nhất để lái con tàu gia đình ra khỏi bờ vực nguy hiểm.