Phát ngôn viên một tòa án ở Tokyo hôm nay cho biết Shiraishi, 30 tuổi, đã "đệ trình đề nghị" hôm 21/12 để rút lại đơn kháng cáo mà các luật sư của y đã đệ trình.
Trong phiên tòa hôm 15/12, Shiraishi bị tuyên án tử hình với tội danh giết 9 nạn nhân tuổi từ 15 đến 26, gồm 8 phụ nữ và một nam giới. Y đã dùng Twitter để liên lạc với những người bày tỏ ý định tự tử, nói rằng có thể giúp họ lên kế hoạch, hoặc thậm chí chết cùng họ.
Theo cáo trạng, Shiraishi đã siết cổ và chặt xác các nạn nhân từ tháng 8 đến tháng 10/2017. Y cũng bị cáo buộc tấn công tình dục tất cả nạn nhân nữ.
Các vụ giết người được đưa ra ánh sáng vào tháng 10/2017, khi cảnh sát kiểm tra căn hộ của Shiraishi trong quá trình tìm kiếm một cô gái 23 tuổi người Tokyo bị mất tích. Tại đây, họ đã phát hiện nhiều tủ đông chứa các phần thi thể người và cô gái trên là một trong các nạn nhân của y.
Tại phiên tòa, Shiraishi không phản bác các cáo buộc chống lại anh ta, dù luật sư bào chữa cho rằng Shiraishi không đáng bị án tử hình, lập luận rằng ý nghĩ tự tử của các nạn nhân cho thấy họ sẵn sàng chết.
Shiraishi nói với tòa án rằng anh ta không có kế hoạch kháng cáo bất kỳ phán quyết nào. Y cũng nói với một tờ báo địa phương rằng phán quyết là "hiển nhiên". Dù bị tuyên án tử hình, Shiraishi nói bây giờ muốn "gặp một cô gái bình thường" và kết hôn trong khi ngồi tù.
Nhật Bản là một trong số ít các quốc gia phát triển vẫn giữ án tử hình và nhận được sự ủng hộ lớn từ công chúng. Tuy nhiên, thời gian từ khi kết án đến khi xử tử thường kéo dài tới vài năm và vụ tử hình gần nhất ở Nhật Bản là vào tháng 12/2019, khi một người đàn ông Trung Quốc bị treo cổ do sát hại một gia đình 4 người.
Huyền Lê (Theo AFP)