Theo nguồn tin của VnExpress, nghi can ra đầu thú tại Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội tên là Nguyễn Văn Thuận (23 tuổi, ở Thanh Xuân, Hà Nội), có tiền án và đang hành nghề xe ôm trên phố Khuất Duy Tiến.
Thuận khai đã lái xe Wave chở người đàn ông tên Tuấn (4 tiền án, tiền sự, mới ra tù) ra đến đường Phạm Văn Đồng chặn đầu người đi chiếc Honda CRV. Tuấn sau đó cầm dao phóng lợn đâm liên tiếp vào lái xe khiến ông này tử vong tại chỗ. Án mạng xảy ra chỉ cách trụ sở Bộ Công an vài chục mét.
Nạn nhân là ông Kiều Hồng Thành (50 tuổi, ở xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, Hà Nội) đang làm chủ thầu xây dựng. Theo người nhà nạn nhân, trước đó 3 ngày, ông Thành than thở chủ đầu tư nợ tiền công trình không chịu trả. Cách đây mấy hôm, nhà nạn nhân bị một người mang dầu luyn ném vào.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội bước đầu xác định hai nghi can khác liên quan vụ án là Hoàng Anh Tuấn (34 tuổi, ở Sóc Sơn, Hà Nội) được cho là kẻ gây án và Nguyễn Kim Bình (43 tuổi, ở Cầu Giấy) là người thuê Thuận và Tuấn ra tay sát hại nạn nhân.
![an-mang-1.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2014/08/06/an-mang-1-6350-1407299888.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=UUECkN89U7Wt6J_IDTrXfA)
Nạn nhân bị đâm chết khi đang ngồi trên xe.
Căn cứ lời khai của Thuận và tài liệu điều tra thì trước đó, nạn nhân Kiều Hồng Thành cho một người đàn ông vay 2,3 tỷ đồng. Ngày 4/8, ông này cùng Nguyễn Kim Bình gặp ông Thành để chốt lại món nợ. Bình ngồi quán nước cách xa nơi cuộc nói chuyện diễn ra và thấy hai bên cãi vã. Người đàn ông này nhờ Bình đe dọa ông Thành. Bình đã thuê Hoàng Anh Tuấn và Lê Hồng Thuận với giá 30 triệu đồng để dằn mặt ông Thành.
Sáng 5/8, thấy ông Thành lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng cách nhà khoảng một cây số, những kẻ này đã bám theo gây án.
Sáng nay trao đổi với VnExpress, thượng úy Đặng Thành Trung, Đội phó đội CSGT số 6, Phòng CSGT- Công an Hà Nội cho biết, vụ việc xảy ra, cách địa điểm tổ công tác làm việc phân luồng khoảng 10 m. Theo ông, lúc đó đường quá đông, cán bộ đang tập trung làm nhiệm vụ nên không phát hiện ra kẻ côn đồ. Khi có lái xe ôm đến báo, cảnh sát chạy lại thì các đối tượng trên xe máy đã bỏ đi. "Chiếc ôtô nằm giữa đường, tài xế nằm gục mặt úp nghiêng về phía ghế phụ", thượng úy Trung kể.
Phương Sơn