Tôi và anh quen nhau được gần 2 năm, anh yêu tôi và hết lòng với tôi, nhưng tôi lại chẳng yêu anh. Anh là một người đàn ông tốt, công việc ổn định, chu đáo với gia đình. Lúc nào anh cũng quan tâm, chăm sóc tôi, ngay cả khi tôi nói rằng chỉ coi anh là bạn và thường tỏ thái độ lạnh nhạt với anh.
Bạn bè và những người thân của tôi nói tôi lấy anh sẽ sướng nên dù không rung động, tôi cũng nhận lời yêu, tôi cứ ngỡ thời gian sẽ làm tôi yêu anh. Một năm qua làm người yêu, tôi vẫn chẳng cảm thấy trái tim mình xao xuyến. Nhiều lần tôi muốn nói hết suy nghĩ của mình, nhưng cứ nhìn cách anh quan tâm, sốt sắng khi tôi bị ốm, tôi lại không dám nói chia tay. Lúc nào tôi cũng chỉ mong anh bỏ tôi để đi yêu người khác, nhưng anh không làm vậy. Mặc cho tôi hờ hững, anh vẫn yêu thương và quan tâm đến tôi.
Rồi anh bảo tôi làm đám cưới, tôi không muốn nhưng cũng chẳng dám nói lời từ chối. Ngày đi chụp ảnh cưới, tôi chẳng hào hứng mà chỉ làm theo sự sắp đặt của anh. Kể cả in thiệp mời, tổ chức như thế nào cũng do anh lên ý tưởng hết. Còn khoảng hơn tháng nữa là đám cưới, anh đang giục tôi đi đăng ký kết hôn. Tôi phải làm sao bây giờ? (Vân)
Ảnh: harrycutting
Trả lời
Qua những gì em chia sẻ, tôi có thể hiểu được sự lo lắng của em khi đứng trước những lựa chọn quan trọng trong cuộc đời. Hôn nhân được xây dựng trên nền tảng của tình yêu. Hôn nhân có trọn vẹn hay không tùy thuộc vào tâm thế đón nhận từ cả hai phía. Mong em hãy bình tâm suy xét, cân nhắc để có những lựa chọn đúng đắn cho bản thân mình.
Em đã bao giờ tự hỏi lòng mình, đâu là lý do hai năm qua mặc dù không có tình yêu nhưng em vẫn chấp nhận duy trì mối quan hệ với anh ấy? Em những tưởng thời gian có thể làm em yêu anh ấy nhưng có lẽ ngay lúc này em cũng đã có câu trả lời cho chính mình.
Tình yêu là những gì thuộc về cảm xúc nhưng nó cũng rất rõ ràng. Yêu hay không yêu, em là người biết rõ nhất vì em có thể lừa dối một ai đó nhưng lừa dối bản thân mình là điều không thể. Có chăng cũng chỉ là gắng gượng và cuối cùng là những đổ vỡ. Em đã quá quen với những quan tâm, sẻ chia từ phía anh ấy. Ai cũng sợ cô đơn và em cũng thế. Chí ít ra, em không yêu nhưng đối với anh ấy, em là người quan trọng. Em chọn anh ấy để đồng hành cùng mình trong một quãng đường nhưng có lẽ em không biết rằng chính em sẽ mang nhiều dằn vặt.
Hãy một lần trao đổi thẳng thắn với anh ấy về tất cả những cảm nhận trong em cũng như mong muốn kết thúc mọi thứ. Bạn trai em chắc chắn sẽ bị tổn thương nhưng nỗi đau sẽ sâu hơn khi anh ấy sống bên người phụ nữ không hề yêu mình. Còn em, liệu em gắng gượng được bao lâu khi mà cuộc sống hôn nhân không chỉ có mật ngọt mà có rất nhiều thứ cần sự bao dung, điều chỉ xuất hiện khi em thật tâm yêu một ai đó. Chấm dứt mối quan hệ này không có nghĩa là đôi bên không tìm được tình yêu mới. Em hãy dành thời gian để suy ngẫm về mọi thứ. Đây là giai đoạn em lấy lại cân bằng và làm mới bản thân mình để chuẩn bị cho những trải nghiệm phía trước.
Chúc em mạnh mẽ và hạnh phúc,
Chuyên viên tâm lý Nguyễn Phương
Tổng đài 19006233 – Viện Tâm lý và Giáo dục Pháp luật