Gia đình tôi thuộc dạng bình thường. Cuộc sống của tôi tuy không phải chỉ là màu hồng nhưng cũng được xem là không quá tệ. 22 tuổi, hầu hết thời gian tôi làm ở công ty, ở nhà không nhiều. Vì vậy, việc nấu ăn và dọn dẹp hầu như tôi không biết. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có lúc chính mình phải nhìn nhận lại bản thân.
Sắp tới tôi sẽ kết hôn - việc trước giờ tôi chưa hề nghĩ đến. Tôi phải làm sao khi không hề biết gì về nấu ăn, việc nhà,... Tôi phải học ngay từ bây giờ? Tôi rời khỏi gia đình, sống cùng một người thân, họ dạy tôi nhiều thứ. Tôi cảm thấy mình rất tệ. Thời gian qua tôi đã hao phí rất nhiều, phải học hỏi tất cả, từ những việc bình thường nhất. Nhưng tôi cảm thấy buồn, chán nản và cũng rất lo lắng. Tôi không tự tin về bản thân, không tin tưởng mình sẽ làm được. Dù vậy tôi không thể quay lại vì đã đi quá xa, giờ chỉ có thể bước tiếp. Tâm trạng rất tệ, tôi phải làm gì mới tốt?
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.