Ông Nguyễn Hữu Lương, Chủ tịch xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, cho biết khoảng 9h hôm qua, bà Trần Thị Lũy, 60 tuổi đang làm cá cạnh giếng nước. Ông chồng Nguyễn Đình Hiểu, 59 tuổi, bơm nước từ giếng lên bồn cho vợ làm cá.
Bất ngờ giếng nước sụp, kéo hai người xuống phía dưới, bị đất đá chôn vùi. Thời điểm tai nạn, nhà chỉ có vợ chồng bà Lũy. Một giờ sau, hàng xóm mới phát hiện và ứng cứu, song hai người đã tử vong.

Giếng nước nơi vợ chồng bà Lũy gặp nạn. Ảnh: Vạn An
Giếng nhà bà Lũy là loại giếng đào, đường kính khoảng một mét, nằm trong khuôn viên bếp, miệng đậy tấm bêtông và lắp máy bơm hút nước lên. "Có thể giếng bị xói lở phía dưới, vợ chồng không biết nên vẫn sử dụng bình thường và gặp tai nạn", ông Lương nói.
Người dân Vạn Ninh chủ yếu sử dụng nước giếng đào để sinh hoạt. Toàn xã có hàng trăm giếng nước và hàng chục năm qua không được bảo dưỡng.
Võ Thạnh