
Carroll từng được Liverpool mua với giá khủng 35 triệu bảng.
"Thằng cháu Mateo nhà tôi di chuyển trên sân khôn hơn Andy Carroll. Nó thậm chí có khả năng phối hợp với đồng đội hay hơn ngôi sao tuyển Anh", Zbigniew Boniek - cựu danh thủ từng thi đấu cho Juve và Roma - nói thêm. "Cháu tôi chơi golf và tennis cũng rất cừ".
Nhận xét của Boniek giống như một lời khiêu khích trước khi Ba Lan tiếp đón Anh ở vòng loại World Cup 2014 tối nay. Hiện tại, tuyển Anh đứng đầu bảng H với 7 điểm sau 3 trận, còn Ba Lan có trong tay 4 điểm sau 2 trận.
Carroll là cầu thủ người Anh đắt giá nhất trong lịch sử, khi chuyển từ Newcastle đến Liverpool hồi tháng 1/2011 với giá 35 triệu bảng. Tuy nhiên cũng kể từ đó anh không còn là chính mình - hoặc chí ít là không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ đội chủ sân Anfield - nên bị tống sang West Ham theo dạng cho mượn.
Dẫu vậy, ngôi sao 23 tuổi vẫn có chân trong đội tuyển Anh. Ở trận thắng San Marino với tỷ số 5-0 hôm thứ 6 tuần trước, Carroll vào sân thay người trong hiệp hai và ở trận gặp Ba Lan tối nay, anh có thể sẽ đá chính.
Trong khi đó, Boniek là một trong những cựu cầu thủ nổi tiếng nhất của Ba Lan. Ông thậm chí được "Vua bóng đá" Pele đưa vào danh sách 125 cầu thủ vĩ đại của bóng đá thế giới.
Trong 12 năm thi đấu cho đội tuyển Ba Lan, cựu danh thủ thi đấu ở vị trí hộ công và tiền đạo cánh này đã chơi 80 trận, ghi được 24 bàn. Gần đây có tin đồn ông sẽ được bổ nhiệm vào vị trí Bộ trưởng Thể thao.
Hà Uyên