Miki Roque qua đời ở tuổi 23 cách đây một tuần vì bệnh ung thư xương. Cái chết của hậu vệ này là một mắt xích trong chuỗi những mất mát mà bóng đá Tây Ban Nha gặp phải trước những giải đấu lớn gần đây.
Vào năm 2007, Antonio Puerta qua đời khi đang thi đấu cho Sevilla. Đến năm 2010, đội trưởng Espanyol là Dani Jarque cũng ra đi khi đang ở độ tuổi sung sức.
Trong giờ phút đăng quang lịch sử của Tây Ban Nha đêm qua, Fabregas không quên tưởng niệm những cầu thủ xấu số trên. "Tôi có một chiếc áo phông in hình những cầu thủ đã rời bỏ cuộc sống nhưng luôn ở bên cạnh chúng tôi. Xin gửi lời tri ân tới gia đình các cầu thủ đã mất. Mong rằng họ có thể hòa chung niềm vui với chiến thắng của đội tuyển Tây Ban Nha", tiền vệ của Barca phát biểu trên Telecinco.
Trung vệ Gerard Pique cũng khẳng định bóng đá Tây Ban Nha sẽ không bao giờ quên cầu thủ xấu số: "Chúng tôi muốn dành tặng chiến thắng cho gia đình của Miki Roque. Miki, chúng tôi luôn ở bên cậu".
Cầu thủ xấu số từng có 4 năm thi đấu từ 2005-09 cho đội trẻ Liverpool. Năm 2010, anh trở lại xứ sở đấu bò đầu quân cho Betis. Năm ngoái, Miki buộc phải giải nghệ để chữa bệnh ung thư và qua đời vào ngày 25/6 vừa qua.
Ngọc Hải