![]() |
Niềm vui của Raul và Marcelo trong trận thắng Espanyol đã được nhân đôi. |
Sau chiến thắng tối thứ bảy, tại sân của Espanyol, các cầu thủ của Real có thể ngồi xem Barca thi đấu với Atletico và chứng kiến khoảng cách giữa hai đội được thu hẹp chỉ còn lại 4 điểm. Tiền đạo trẻ Higuain vui mừng nói: "Tôi đảm bảo là Real có thể vượt qua Barca trong giai đoạn còn lại".
Marcelo, hậu vệ được đá chính thường xuyên thời gian gần đây, thì cho biết: "Tất cả chúng tôi đều đã nghĩ rằng khoảng cách cuối cùng sẽ được rút ngắn đến mức mở lại cuộc đua và bây giờ thì điều đó đã trở thành sự thật. Tôi hiểu Barca đang lo sợ".
Ở trận đấu tối chủ nhật, Barca để thua 3-4 trên sân của Atletico, thất bại thứ hai liên tiếp ở giải vô địch Tây Ban Nha. Sự sa sút này khiến đội dẫn đầu bị Real đuổi sát, sau khi từng tạo khoảng cách 12 điểm.
Khác hẳn với phong độ thuyết phục trong giai đoạn nửa đầu mùa bóng, thày trò HLV Guardiola sa sút không phanh trong 3 tuần gần đây. Ngược lại, Real tiếp tục cho thấy sự ổn định dưới thời Juande Ramos.
Phát biểu về trận thua, HLV Guardiola cho rằng Atletico xứng đáng giành được 3 điểm: "Chúng tôi đã không kiểm soát được nhiều bóng như những trận đấu trước. Lối chơi trực diện tấn công của Atletico quá lợi hại và khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Một nguyên nhân khác là sau khi dẫn trước 2-0, chúng tôi đã không kịp ổn định đội hình nên để Forlan ghi bàn".
"Real đã được hưởng lợi trong 3 vòng đấu gần đây, trong khi chúng tôi thi đấu không tốt. Nhưng tôi tin chúng tôi có thể lấy lại phong độ", HLV 38 tuổi phát biểu.
![]() |
Guardiola giờ mới được nếm trải mùi vị của sức ép. |
Tiền vệ Xavi, đội phó của Barca, thì nhận xét: "Trong những trận gay cấn và cân bằng như thế này, bất cứ đội nào cũng có thể giành chiến thắng. Và Atletico là đội may mắn hơn khi ghi được bàn ở những phút cuối".
"Chúng tôi đã chơi nghèo nàn trong những trận gần đây nhưng mọi thứ vẫn ổn, và chắc chắn sẽ tìm được cách để giành chiến thắng trở lại".
Thùy Dương