Người gửi: Dương Việt Thắng
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Sao nở giết đi một người anh em!
Kính thưa các người anh em Nga,
Ở đất nước Việt Nam này, khi nói đến nhân dân Liên Xô trước đây và nhân dân Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) ngày nay, thì không một người Việt Nam nào quên được công ơn và hình ảnh thân thương của các bạn. Chúng tôi luôn khắc cốt ghi tâm những công lao và tình cảm của các bạn đã dành cho chúng tôi trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và công cuộc xây dựng đất nước ngày nay. Công lao và tình cảm đó như biển trời không gì so sánh được.
Mỗi người dân Việt Nam chúng tôi luôn luôn và sẽ mãi mãi xem các bạn là người anh em ruột thịt. Chắc các bạn không quên việc chúng tôi đã cưu mang "Một nàng dâu Nga" đang sinh sống khó khăn ở đất nước Việt Nam này như thế nào chứ? Đó chỉ là một thí dụ cho tấm lòng của nhân dân chúng tôi dành cho các bạn.
Hỡi những người anh em Nga, sao các bạn nỡ đang tâm giết đi một người anh em như thế?
Dương Việt Thắng
Người gửi: Phan Độc Lập
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Về an ninh nước Nga xưa và nay.
Tôi đã sống 10 năm ở Liên Xô cũ trong những năm tháng tuyệt vời nhất (1971-1977) và những năm thời cải tổ (1986-1990). Thế rồi Liên Xô tan rã và thảm hoạ đã xảy ra. Hơn 14 năm rồi tôi không có dịp trở lại nước Nga. Tôi luôn có cảm giác sợ hãi khi nghĩ đến việc quay trở lại đó mặc dù trong tim tôi người Nga vẫn là những con người nhân hậu như tôi đã được họ đùm bọc, giúp đỡ trong những tháng năm học tập.
Một chuyên gia Nhật Bản mà tôi quen cũng nói với tôi về cảm giác đó khi được cử đi công tác ở Nga và ông đã từ chối. Vì vậy điều tôi luôn quan tâm mỗi khi có ai vừa từ Nga về, đó là vấn đề an ninh. Mối đe doạ không chỉ là bọn đầu trọc mà còn cảnh sát và nhân viên hải quan.
Thật đau lòng khi tôi nhận được tin sinh viên Tuấn bị sát hại. Sự việc lại xảy ra tại chính quê hương của vị Tổng thống Nga mà tôi rất ngưỡng mộ. Tôi nghĩ rằng mọi người Nga chân chính cũng phẫn nộ như tôi vậy. Truyền hình đã từng chiếu bộ phim "Chuột trũi" của Nga. Vâng, hiện thực xã hội Nga với muôn vàn khó khăn không dễ khắc phục được khi bọn tội phạm đã len chân vào các cơ quan thực thi pháp luật, có thể nắm giữ những vị trí quan trọng. Hy vọng rằng lần này những kẻ gây án sẽ phải bị trừng trị. Tuy nhiên cũng chỉ là hy vọng mà thôi. Nuớc Nga còn đâu nữa những tháng ngày êm đềm khi mà ra đường, đi bất cứ đâu vẫn luôn có cảm giác an toàn.