
Lâm Thanh Mỹ đặc biệt yêu hương hoa xuân. Diễn viên nhí cho biết: "Cả một năm, chỉ có dịp Tết, mẹ mua nhiều hoa nhất để trang trí cho nhà cửa. Cứ mỗi lần thấy mẹ mang hoa về, cắt tỉa, bày biện trong nhà, em lại thấy Tết đang đến rất gần. Hương hoa xuân thoang thoảng, cùng với hương vải vóc trong nhà được mẹ giặt xả sạch sẽ và ướp hương thơm tạo nên một không khí rất đặc trưng của Tết. Mẹ hay bảo em lấy giấy hồng đơn dán vào những chậu hoa để cả năm gia đình gặp nhiều may mắn".

Hoàng Anh Doraemon mê hương bánh mứt trong ngày đưa ông Táo về trời, thoang thoảng trong đó còn có hương trầm nhẹ nhàng bay khắp nhà. Cậu bé mong Tết đến nhanh để được vui đón xuân cùng bố mẹ.

Trong khi đó, Bảo An, Bảo Ngọc thích chạy lòng vòng trong vườn, hít hà hương thơm vải vóc mẹ phơi trên sào. Hai cô bé xinh đẹp còn tâm sự cũng khoái những phong bao lì xì dễ thương.

Còn Ku Tin thích lấy khăn thật thơm, mang lên người làm siêu nhân.

Leica bật mí yêu màu đỏ của Tết. Hot boy nhí luôn đòi mẹ diện trang phục có màu này vào ngày mồng một.

Theo Bảo Ngọc, Tết là mặc áo mới thật đẹp rồi chạy tung tăng trong nhà như công chúa Tiểu Yến Tử.

Với Phúc Nguyên, năm mới, tất cả mọi thứ đều phải thơm tho để nhiều điều tốt đẹp sẽ đến, rước bình an, tài lộc vào nhà.
*Bung tỏa hương xuân
|
Linh Hân
