![]() |
|
Mai Trang truyền cảm xúc vào bài hát. Ảnh: Hoàng Hà |
Thành công nhất liveshow đầu tiên của vòng 2 là Trần Thị Mai Trang. Cô gái bé nhỏ đến từ Đăk Lăk đã chọn được hai bài hát rất phù hợp với giọng hát có lửa của mình là Trái tim vu vơ của Tuấn Hùng và Vậy thôi (Xuân Thủy). Đặc biệt, với ca khúc thứ hai, Mai Trang hát rất tâm trạng, chứa chan cảm xúc, lại khoe được chất giọng dày, khỏe, âm vực rộng của mình. Phần biểu diễn của cô đã nhận được nhiều tràng vỗ tay kéo dài từ khán giả và Hội đồng thẩm định (HĐTĐ). "Giám khảo" Mỹ Linh, Huy Tuấn thậm chí còn hòa giọng với các fan huýt gió, gọi to tên Mai Trang. Nhạc sĩ Nguyễn Cường thì dành tặng cho cô một lời ngợi khen rất có giá: "Em đã lột tả được gương mặt của bài hát".
Hai rocker còn lại trong số 7 ca sĩ là Phạm Anh Khoa và Nguyễn Thị Minh Thư cũng thể hiện được nội lực với thể loại sở trường. Sau khi bị trật nhịp ngay mở đầu bài Rơi trong vực sâu (Mai Thu Sơn), chàng trai Khánh Hòa tóc dài đã lấy lại bình tĩnh và thể hiện rất tốt ca khúc Chiến tranh của nhóm Microwave. Anh Khoa đã khiến cả khán phòng chìm trong rock với phần trình diễn sôi động, có chất của mình. Còn Minh Thư thì trung thành với alternative rock khi chọn hai bài Cô đơn mình em (Phương Uyên) và Em không hề khóc (Thái Thịnh). Việc phải ra sân khấu cuối cùng hóa ra không hề là bất lợi, mà lại giúp ích rất nhiều cho nàng chân dài này, bởi khán giả sẽ còn nhớ giọng hát của Thư rất lâu, sau khi đã được cô "thổi" cho đứng cả dậy, hòa mình vào phần biểu diễn của cô.
![]() |
|
Minh Thư rock nhưng vẫn rất nữ tính. Ảnh: Hoàng Hà |
Cũng có được sự bứt phá trong đêm qua, nhưng không hoàn toàn nhờ giọng hát mà là ở sự ủng hộ của khán giả là hai nam ca sĩ Hà Anh Tuấn và Nguyễn Hoàng Hải. Với lợi thế sân nhà, không ai có lượng fan "tại chỗ" lớn như Hoàng Hải. Dù vậy, anh vẫn không thể cạnh tranh với số người hâm mộ "qua điện thoại" của Hà Anh Tuấn. Ngay trong đêm qua, chàng trai trở về từ Đức đã đứng đầu danh sách bình chọn với số phiếu vượt trội. Hoàng Hải còn phải giành giật vị trí thứ hai với Phương Linh. Về phần trình diễn, cả Tuấn và Hải vẫn thể hiện được mình, song lại không có nhiều tiến bộ so với các liveshow ở giai đoạn đầu. Hà Anh Tuấn đêm qua còn thiệt thòi vì mic bị hú đúng lúc anh hát.
Với trang phục có phần đơn giản, Phương Linh hoàn thành phần thi của mình một cách tròn trịa, như mọi khi. Tuy nhiên, cách biểu diễn của cô vẫn khiến người nghe thấy thiếu một sự mạo hiểm, sáng tạo cần thiết. Ca sĩ xinh đẹp đến từ Thanh Hóa khẳng định phong cách mình lựa chọn cho chặng đường cuối của Sao Mai - Điểm hẹn 2006 và cả sau này là pop ballad, nhưng cô cũng nhận được lời khuyên của nhạc sĩ Huy Tuấn là hãy thử với những bài hát khác đột phá hơn, chứ không chỉ bó gọn trong cá tính và giọng hát của mình.
Gây thất vọng nhất đêm diễn 29/7 là Ngọc Anh. Liều lĩnh chọn hai ca khúc đã gắn liền với tên tuổi các đàn chị là Gọi anh (Dương Thụ) - quen thuộc với giọng hát Thanh Lam; Một ngày mới (Huy Tuấn) - bài "tủ" của Hồng Nhung, cô gái Quảng Ninh không chỉ "thi đấu dưới phong độ" mà còn phạm nhiều lỗi. Sau ca khúc đầu trình diễn tẻ ngắt, Ngọc Anh làm nhiều người ngạc nhiên khi hát quá bốc Một ngày mới. Nhưng cô "bốc" đến nỗi quên hết cả lời, và càng mất điểm vì chính tác giả ca khúc lại đang ngồi ghế giám khảo.
![]() |
|
Hà Anh Tuấn quên kính. Ảnh: Hoàng Hà |
Liveshow thứ nhất của giai đoạn 2 vòng chung kết Sao Mai - Điểm hẹn đã khép lại. Những ca sĩ được khán giả yêu quý như Hà Anh Tuấn, Hoàng Hải, Phương Linh vẫn đang giành ưu thế trong việc chiếm hai suất bình chọn qua điện thoại để vào đêm chung kết. Cuộc cạnh tranh để "lọt mắt xanh" Hội đồng nghệ thuật gay gắt hơn, vì ở đây chỉ có một vé, mà các gương mặt có thực lực như Mai Trang, Anh Khoa, Minh Thư đang rất nỗ lực thể hiện mình. Họ sẽ có một tuần để chuẩn bị cho đêm diễn sau thành công hơn.
Y.P.


