74 hồ sơ lọt vào vòng thử giọng, được chia ra thẩm định hai nơi, 39 thí sinh tại miền Bắc và 35 thí sinh tại miền Nam. Tối 8/6, số báo danh cuối cùng đã hoàn thành phần thi.
Ở vòng thử giọng, mỗi thí sinh có cơ hội thể hiện tài năng âm nhạc qua midi disc thu sẵn. Hội đồng thẩm định gồm nhạc sĩ Tuấn Khanh, NSƯT Hà Thủy, đạo diễn Phạm Việt Thanh, nhạc sĩ Huyền Thanh, NSƯT Quang Lý. Trong đó, Phạm Việt Thanh được giao "nhiệm vụ" thẩm định phần ngoại hình, trang phục của thí sinh. Bốn thành viên còn lại chia nhau nhận xét về chuyên môn, và nếu cần thiết thì yêu cầu thí sinh trình diễn mộc giọng hát với phong cách khác với những gì thể hiện trước đó.
![]() |
Ca sĩ Hoàng Hải cũng có mặt tại Sao Mai Điểm hẹn 2006. Ảnh: VNN |
Gây ấn tượng khá lớn với Ban thẩm định là ngoại hình bắt mắt của các thí sinh nam miền Bắc. Trần Phan Minh (SBD 65), Nguyễn Hoàng Hải (SBD 67)... đã khiến chuyên gia bắt lỗi ngoại hình Phạm Việt Thanh phải ồ lên sửng sốt: "Ôi! Xinh quá" khi họ bước lên sân khấu. Thậm chí, với Hoàng Hải, đạo diễn họ Phạm còn hỏi: "Em có từng đi thẩm mỹ viện chưa? Môi của em có bơm không?", khiến cậu trai này phải bối rối thanh minh. Giải thích về việc vì sao lại khen các đấng mày râu là "xinh", vị đạo diễn kiêm nhiếp ảnh gia này bảo, với tiêu chí là một sô ca nhạc lăng-xê ca sĩ trẻ, nhất là trong thời điểm làn sóng Hàn Quốc tràn ngập Việt Nam thì vẻ đẹp của Minh và Hải hoàn toàn phù hợp để trở thành một sao thị trường.
Không dừng lại ở gương mặt, trang phục của thí sinh cũng được nhà thẩm định này "soi" khá kỹ. Bộ váy đen đặc sắc kết hợp không khéo với đôi giày xanh rêu, tay không kịp tháo nhẫn của thí sinh Lê Ngọc Phương Anh (SBD 68) đã nhận được lời mát mẻ: "Tây Nguyên mà có nhẫn kim cương" khi cô vừa trình bày xong ca khúc Hoa gạo (nhạc Ngọc Đại - thơ Vi Thùy Linh). Nghe xong, cô gái này không nuốt nổi ngụm nước trước khi tiếp tục thử thách với phần hát mộc.
Từng tham gia chấm vòng loại và dàn dựng chương trình từ số đầu tiên Sao Mai Điểm hẹn 2004, đạo diễn Phạm Việt Thanh nhận định, mặt bằng chung thí sinh năm nay khá hơn hẳn so với lần trước nhờ bản thân mỗi người nắm khá rõ về mục tiêu cuộc thi, do đó có sự chuẩn bị kỹ cả về chuyên môn và hình thể. Tuy thế, ông cũng cho biết, không tránh khỏi một vài trường hợp chỉ đến với sân chơi bằng "tấm lòng" mà không hề được trang bị các yếu tố khác, nên tạo ra sự phản cảm.
Thí sinh Nguyễn Đình Khánh (SBD 73) đến từ Đà Nẵng, chọn ca khúc Mưa bay tháp cổ cho phần thi của mình với trang phục mà theo lời Phạm Việt Thanh là "khó thương và khó tả", và vũ đạo thì được ví với "những động tác ban đầu của thái cực quyền". Khi được hỏi về lý do đăng ký khu vực miền Bắc để thi chứ không "tranh tài" tại miền Nam dù lẽ ra anh thuộc về nơi này, chàng trai có gương mặt và dáng vẻ chân chất trả lời: "Vì mọi người nói miền Bắc đề cao nghệ thuật chứ không quan tâm nhiều đến ngoại hình". Câu trả lời khiến cả hội trường vỗ tay rầm rầm, còn ban thẩm định thì ngồi yên một lúc lâu vì khó mở lời chê. Nhưng rồi giọng hát và cách trình bày "thường thường bậc trung" của Nguyễn Đình Khánh cũng khiến NSƯT Hà Thủy, thành viên Ban thẩm định, phải lên tiếng: "Trước khi tham gia bất kỳ cuộc thi nào, em cần chuẩn bị kỹ và tốt nhất nên tìm cho mình người tư vấn. Sao Mai Điểm hẹn là nơi lăng-xê các giọng ca chuyên nghiệp, tính chất còn cao hơn Sao Mai, vì thế em càng phải tinh tế hơn trong phong thái và giọng ca". Kết thúc phần thi, tân binh này còn cố gắng bonus một ca khúc thuộc dòng nhạc khác hẳn bằng giọng hát mộc: Đừng làm nỗi đau thêm dài (sáng tác Lương Bằng Quang).
Về chuyện Sao Mai Điểm hẹn đề cao ngoại hình hay khả năng ca hát, bà Huyền Thanh - thành viên Ban giám khảo - cho biết, chất lượng giọng hát vẫn được coi là yếu tố quan trọng hàng đầu. Tất nhiên, nếu một thí sinh được cả diện mạo và giọng hát thì không còn gì phải chê. Nhưng nếu vì điều kiện kinh tế, thí sinh không thể tự trang trải chi phí trang phục, Ban thẩm định sẽ tự biết điều chỉnh để tập trung đánh giá giọng hát. Khả năng chiến thắng chia đều cho những thí sinh thực sự có năng lực, bất kể đẹp hay không. Tuy thế, vẫn khá nhiều người thắc mắc về chuyện "Sao Mai Điểm hẹn là cơ hội lăng-xê cho những ca sĩ chuyên nghiệp" như lời NSƯT Hà Thủy nói, bởi ngày 8/6, tiêu chí này mới lần đầu tiên được tuyên bố trước đông đảo công chúng. Từ trước tới nay, hầu hết mọi người vẫn nghĩ sân chơi này dành cho những người yêu âm nhạc và khao khát chứng tỏ tài năng.
Lê Bảo