From: Nguyen Le Hong Vy VDB. BP
Sent: Monday, November 24, 2008 9:44 AM
Subject: Gui Loan
Anh ta là kẻ lừa dối, nhưng xin lỗi bạn, chính bạn mới là người dại dột nhất. Tin yêu người cũng là một tính tốt, nhưng tin quá mà không biết suy xét chuyện gì có ảnh hưởng đến mình, nhất là trong vấn đề tình cảm thì như bạn mới thật là hiếm (mà bạn đâu phải là người "ế ẩm" đến nỗi phải vơ vội một mối tình?).
Tôi nghĩ không có gì phải bàn thêm, anh ta đã lộ nguyên hình rồi, mọi lời ngon ngọt của anh ta sau này không còn giá trị nữa. Mà bạn vẫn còn yếu lòng nữa thì quả là hết thuốc...
Đã rõ ràng rồi, bạn phải quyết tâm thôi. Nếu không sợ tai tiếng, và nếu cần, bạn hãy phản ánh với lãnh đạo, lột bộ mặt của anh ta trước cơ quan (mà tôi nghĩ cũng cần đấy, dạng như anh ta, kiểu gì sau khi chia tay cũng sẽ thêm bớt, nói xấu bạn với đồng nghiệp, xem bạn như "món hàng" dễ lấy nên bạn đừng tin rằng sự việc này anh ta sẽ kín tiếng. Anh ta chỉ che giấu khi lén lút và có ý lừa dối bạn, nhưng khi xong trò, anh ta sẽ "bi bô" như đạt được chiến tích).
Có thể vài lời làm bạn buồn lòng và khó chịu, nhưng thực sự tôi cũng tức cho bạn lắm.
Chúc bạn sức khỏe, thành công và may mắn hơn trong cuộc đời.