From: tran thi thu thuy
Sent: Sunday, November 23, 2008 7:44 PM
Subject: chia se cung Loan
Chào Loan,
Mình cũng là người rất hay đọc trang Tâm sự của VnExpress.net, mình rất ít khi muốn nói lên suy nghĩ của mình trên trang này. Mình chỉ muốn nghe những lời góp ý từ mọi người thôi vì những hoàn cảnh đó chưa xảy ra với mình nên mình không biết nói gì.
Tuy nhiên, sau khi mình đọc xong lời tâm sự của bạn mình thật sự rất sốc về bạn. Vì bạn là người có học thức cao, có công việc ổn định, điều mà mọi người ai cũng muốn có và quan trọng bạn là người sống trong môi trường hiện đại có rất nhiều thông tin sách báo, cũng như những dẫn chứng cụ thể xảy ra trong xã hội, với những điều và hành vi mà người đó nói cũng như làm đối với bạn thì mình nghĩ bạn phải sáng suốt nhận ra là mình đang bị tên họ Sở kia lừa chứ.
Dẫu biết rằng khi yêu ai cũng mê muội, nhưng bạn không thể mê muội trong mê cung tình yêu suốt 2 năm trời với những lời nói suông như thế. Sao bạn không kiểm chứng những điều mà người ấy đã nói? Tuy nhiên, bây giờ thì mọi chuyện đã qua rồi, có nói thì cũng không thay đổi được gì. Đó sẽ là bài học đầu đời cho chúng ta mà thôi.
Bạn còn trẻ, mọi thứ đều có thể làm lại từ đầu mà. Với lại bây giờ mình thấy nhiều người cũng không quan trọng lắm về chữ "trinh" đâu. Điều quan trọng là người sống với mình có làm tròn bổn phận là người con dâu hiếu thảo, người vợ hiền và là người mẹ tốt. Điều đó mới quan trọng. Chúc bạn mau chóng lấy lại tinh thần nhé.
Mình rất muốn làm bạn cùng với Loan đó.